Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Giắc-ki Rô-bin-xơn: Nguyên nhân cả đội đều mặc áo số 42-II
   2009-09-25 16:54:26    cri
Do năm 28 tuổi mới tham gia Giải liên đoàn, nên thời gian Giắc-ki Rô-bin-xơn có mặt trong giải không lâu, chỉ vỏn vẹn 9 năm và năm 1956 giải nghệ. Cuộc đời thể thao nhà nghề tuy ngắn nhưng không ảnh hưởng đến sự đánh giá của người đời sau đối với Rô-bin-xơn. Rô-bin-xơn không những là tay đập bóng xuất sắc mà còn là cầu thủ phòng thủ xuất sắc, và có thể thi đấu ở mọi vị trí.

Những mẩu chuyện của Rô-bin-xơn như một ngọn đèn trong đêm tối soi sáng cho rất nhiều người khi gặp cảnh ngộ khó khăn, ngay từ nhỏ cha Rô-bin-xơn đã bỏ nhà ra đi, một mình mẹ làm lụng vất vả để nuôi Rô-bin-xơn và người em gái, và cho đến khi được học bổng theo học tại Đại học Ca-li-pho-ni-na, Rô-bin-xơn là cầu thủ bóng chày, bóng bầu dục, bóng rổ và điền kinh duy nhất của trường.

Là người da đen đầu tiên có mặt trong giải Liên đoàn bóng chày nhà nghề Mỹ, áp lực đối với Rô-bin-xơn là rất lớn, từ sự trêu trọc của đồng đội đến không được vào nhà hàng của người da trắng, từ được đồng đội đồng tình lén lút mang đồ ăn về cho anh, đến đảng 3K tuyên bố sẽ giết anh bằng súng, rồi cầu thủ đối phương cố ý dẫm đạp gây thương tích, tất cả những điều này Rô-bin-xơn đều nhẫn nhịn và thể hiện với thế giới bằng thành tích của mình. 

Sau khi Rô-bin-xơn có mặt trong đội hình đội Đốt-giơ và trở thành cầu thủ người da đen đầu tiên tham gia giải Liên đoàn bóng chày, trong đội Đốt-giơ đã có rất nhiều người bày tỏ sẽ rời đội; khi anh lần đầu tiên ra sân, cảnh sát còn định đuổi anh ra khỏi sân; khi những lời đe dọa nổ súng giết anh được tung ra, Rô-bin-xơn đành phải tạm ở trong nhà người bạn da đen; khi thi đấu trên sân khách, các cầu thủ đội chủ nhà đe dọa sẽ bãi đấu và những lời chửi bới của khán giả trong sân, Rô-bin-xơn vẫn một mực nhẫn nhịn và bằng những đường bóng ngoạn mục để chứng minh cho mình.

Rất nhiều người da trắng ở miền nam nước Mỹ nói rằng sẽ suốt đời khinh rẻ người da đen, thế nhưng sau khi biết được những mẩu chuyện của Rô-bin-xơn, họ đã thay đổi hoàn toàn quan điểm đối với người da đen. Bạn bè của Rô-bin-xơn cho biết, chính vì áp lực quá lớn nên Rô-bin-xơn mới ra đi sớm như vậy, điều này không thể không làm cho mọi người nuối tiếc.

Năm 1962, Giắc-ki Rô-bin-xơn có tên trong danh sách những người nổi tiếng trong làng bóng chày; năm 1972, đội Đốt-giơ đã xoá số áo 42 trong đội hình để số áo này vĩnh viện thuộc về Rô-bin-xơn, kỷ niệm những đóng góp xuất sắc của anh năm xưa, nhưng tiếc thay Rô-bin-xơn đã qua đời vào tháng 10 cùng năm.