Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Bạch Tuyết: Ngôi sao hy vọng tại Thế vận hội Luân Đôn-II
   2009-09-11 14:23:00    cri

Bạch Tuyết tập luyện môn Ma-ra-tông từ năm 2003, trước ngày giành Huy chương vàng tại Béc-lin, Tuyết là vận động viên chạy cự ly vừa và dài xuất sắc của Đội nữ Trung Quốc. Là vận động viên chạy cự ly vừa và dài, Bạch Tuyết tập môn Ma-ra-tông chưa được bao lâu. Thế nhưng, năm 2003 Bạch Tuyết đã giành ngôi thứ nhì trong giải Ma-ra-tông Bắc Kinh. Và giành chức vô địch tại giải Ma-ra-tông Bắc Kinh năm 2008.

Sau Thế vận hội Ô-lim-pích Bắc Kinh, Bạch Tuyết bắt đầu một lịch trình tập luyện mới, trước ngày tham gia Giải vô địch Điền kinh thế giới ở Béc-lin, Tuyết đã tập luyện một tháng trên cao nguyên Thanh Hải. "Có thể mỗi người có thể chất khác nhau, nhưng tôi tương đối thích ứng với môi trường cao nguyên, đã tập luyện một cách khá hệ thống trong một tháng tại đây". Tuyết tự tin rằng "Tôi nghĩ rẵng miễn là phát huy được trình độ của mình trong khi tập luyện sẽ có được thành tích khá".

Tấm Huy chương vàng tại Giải vô địch thế giới lần này là một mốc son chói lọi trong cuộc đời vận động viên của Bạch Tuyết. Với tấm Huy chương vàng này, Bạch Tuyết-cô gái trẻ người Đông Bắc, Trung Quốc càng trở nên tự tin hơn chứ không phải là một cô gái e dè như trước nữa. "Giành được chức vô địch lần này có lẽ cũng là do sự vắng mặt của một số vận động viên nổi tiếng, tuy nhiên tôi cảm thấy mình có thực lực nhất định. Bằng không tôi sẽ không sao giành được Huy chương vàng tại giải lần này".

Trong khi Bạch Tuyết giành Huy chương vàng, các đồng đội của Tuyết như Chu Xuân Tú, Chu Tiểu Linh và Tôn Ngụy Ngụy cũng giành được thành tích khá, lần lượt xếp thứ 4, thứ 5 và thứ 6, đóng góp to lớn cho Đội nữ Ma-ra-tông Trung Quốc đứng đầu bảng xếp hạng tại giải lần này. Bạch Tuyết vô cùng cảm ơn các đồng đội của mình, chính vì có ưu thế của đồng đội Bạch Tuyết mới có thể dốc hết sức mình để giành chức vô địch. "Trước khi đến đây chúng tôi đã nghĩ rằng phải giành Huy chương vàng đồng đội, còn đối với cá nhân không có yêu cầu gì. Mọi người nỗ lực chạy, vượt qua đối thủ này đến đối thủ khác". Bạch Tuyết cho biết "Tôi cảm thấy kỹ thuật cá nhân của chúng tôi không thể so sánh được với các nước có trình độ cao trên thế giới, thế nhưng vận động viên của họ thiếu ý chí sục sôi như chúng tôi, họ khẳng định không bằng chúng tôi về tinh thần phấn đấu".