Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Liêu Huy: Từ Thể dục dụng cụ đến Cử tạ đều không thua kém ai-II
   2009-08-21 16:46:49    CRIonline

Liêu Huy khi khoắc áo đội tuyển quốc gia chỉ mới 19 tuổi, được sự chăm sóc tận tình của hai "ông anh" cùng hạng cân là Thạch Trí Dũng và Trương Quốc Chính. Hai "ông anh" này đều là hai người hùng ở hạng cân 69kg, trong đó Trương Quốc Chính là nhà vô địch Ô-lim-pích A-ten, còn Thạch Trí Dũng mới chuyển sang hạng cân 69 kg sau khi giành chức vô địch hạng cân 62kg tại Ô-lim-pích A-ten.

Liêu Huy cho biết, Huy và Trương Quốc Chính đều thuộc tuyển thủ loại hình hưng phấn, hai người thích đua nhau trong khi tập luyện, càng tập càng hưng phấn. Còn với Thạch Trí Dũng, phần lớn và giao lưu về tinh thần. Liêu Huy trước ngày tham gia Ô-lim-pích đã trả lời phóng viên Tân Hoa xã cho biết "Huy và Dũng thường xuyên tâm sự với nhau, anh Dũng luôn giới thiệu kinh nghiệm và bài học với Huy. Anh Dũng rất hay nói, tôi phải chịu thua, chỉ biết căng hai tai ra mà nghe".

Sau khi công bố danh sách đội tuyển tham gia Ô-lim-pích, Thạch Trí Dũng và Liêu Huy đều có mặt trong danh sách. Liêu Huy nói vui rằng "Anh Dũng này, ngày thường chúng mình là hai anh em, nhưng khi thi đấu tại Ô-lim-pích em sẽ không khách khí với anh đâu nhé".

Huy và hai ông anh vô địch Ô-lim-pích thân như anh em, Huy còn chơi thân với Trương Tương Tường vô địch hạng cân 62kg tại Ô-lim-pích kỳ trước. Liêu Huy trông có chút ngộ nghĩnh khi tham gia vào đội tuyển quốc gia đã ở cùng phòng với Trương Tương Trường. Sau một lần tập luyện, hai người chuyện trò với các nhà báo và Huy cho biết "Anh Tường thích sạch sẽ, công việc dọn dẹp trong phòng đều là anh làm hết". Còn Tường thì cho biết "Nếu tôi không quét don, thi chẳng có ai làm cả". Huy và Tường đều cười nức nở.

Một bạn thân khác của Huy đó là huấn luyện viên Vu Kiệt. Huy con huấn luyện viên Vu Kiệt là ân nhân, Huy nói "Huấn luyện viên Vu Kiệt là anh cả, tôi không có chuyện gì là không kể với ông".

Tuy nhiên, đến nay Liêu Huy vẫn ấm ức về một việc. Huy rất ưng chiếc điện thoại di động Nô-ki-a N95, huấn luyện viên Vu Kiệt nói nếu Huy nâng được khối tạ với trọng lượng nào đó, ông sẽ mua cho Huy một chiếc. Kết quả, Huy liên tiếp thất bại trước trọng lượng mới của khối tạ, bởi vậy Huy cũng không có được chiếc điện thoại di động mà mình yêu thích.

Kể về chuyện này Liêu Huy đến nay vẫn ấm ức, Huy nói "chỉ thiếu có 2kg, tôi sẽ có được chiếc máy điện thoại di động". Đến nay hai thầy trò cũng không nhớ rõ trọng lượng mong muốn lúc bấy giờ là bao nhiêu, thế nhưng "chỉ thiếu 2kg" đã trở thành một câu chuyện vui trong đội.

Có dự định gì sau Ô-lim-pích? Liêu Huy cho biết "Tôi đã hẹn với huấn luyện viên Vu Kiệt từ lâu, sau Ô-lim-pích sẽ cùng người nhà đi du lịch".