Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Lâm Đan: Đã thực hiện vượt qua chính mình
   2009-07-31 19:47:46    cri

Năm 2004, Lâm Đan-cây vợt số một thế giới đã lần đầu tiên có mặt trên đấu trường Ô-lim-pích, nhưng đáng tiếc thay anh đã bị loại ngay trong vòng đầu. Bốn năm sau, vẫn là cây vợt số một thế giới, Lâm Đan đã giành chiến thắng vang dội, chứng mình thực lực của mình bằng tấm Huy chương vàng Ô-lim-pích.

Lâm Đan được tôn vinh là "cây vợt siêu hạng" đã thể hiện thực lực trong trận chung kết đơn nam giải cầu lông Ô-lim-pích diễn ra ngày 17-8-2008, với tỷ số 21-12 và 21-8, anh đã thắng một cách nhẹ nhóm cây vợt số hai thế giới Lý Tông Vĩ.

Thắng lợi của Lâm Đan đã khiến cho đội cầu lông Trung Quốc lại một lần nữa giành chức vô địch đơn nam Ô-lim-pích sau 8 năm xa cách, phá vỡ vòng "kim cô" về cây vợt số một thế giới chưa từng giành chức vô địch Ô-lim-pích kể từ khi môn cầu lông được đưa vào thi đấu tại Đại hội Thể thao Ô-lim-pích năm 1992 đến nay.

Trước trận chung kết, khác với Lý Tông Vĩ, Lâm Đan khá thận trọng trong lời ăn tiếng nói, "Tôi bị loại ngay trong vòng đầu tại Đại hội Thể thao Ô-lim-pích kỳ trước, kỳ này tôi lọt vào chung kết đã thoả mãn lắm rồi. Tôi giờ đây không nghĩ gì đến kết quả cuối cùng, miễn là phát huy tốt là được".

Từ khi có mặt trong làng cầu lông đến nay, Lâm Đan luôn gây lên sự bàn cãi của mọi người. Cá tính của anh rất rõ ràng, mang tích cách không bao giờ chịu thua và lép vế. Anh đã ôm hôn người yêu ngay trên bục nhận phần thưởng trước sự chứng kiến của muôn vàn khán giả; anh rất ít khi khen ngợi đối thủ, cho dù là vô địch Ô-lim-pích; anh thường xuyên từ chối trả lời phỏng vấn; lúc bốc đồng anh thậm chí xung đột với cả huấn luyện viên.

Tất cả những điều này đều đã kiến anh trở thành sự quan tâm của mọi người bất kể trên đấu trường hay ngoài đời. Không nghi ngờ gì nữa Lâm Đan là một vận động viên "khác loài" trong giới thể thao Trung Quốc.

Tờ Thời báo Niu-oóc nhận xét về Lâm Đan rằng: Anh là một vận động viên; là một người nổi tiếng; là một chiến sĩ của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc; Anh rực rỡ trong những mẩu quảng cáo; chụp những bức ảnh rất sành điệu; viết nhật ký trên mạng; là vận động viên nổi tiếng Trung Quốc xếp trong tốp 10.

Thế nhưng, dù thế nào đi nữa, Lâm Đan trước tiên là một vận động viên, không bao giờ chịu thua và phấn đấu vươn lên là cách ngôn của anh.

Bốn năm qua, Lâm Đan luôn là cây vợt số một thế giới, ba lần lọt vào chung kết Giải vô địch thế giới, trong đó vô địch trong hai năm 2006 và 2007, đây là thành tích có một không hai trong làng cầu lông thế giới. Ngoài ra, anh còn là cây vợt số một trong đội Trung Quốc ba lần liền giành cúp đồng đội nam.

"Lâm Đan chơi quá tuyệt vời. Tôi không thể tìm được cơ gì để biện hộ cho mình". Đó là lời đánh giá đối với Lâm Đan sau trận đấu của cây vợt nặng ký Lý Tông Vĩ.