Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Vương Kiều: Tôi muốn để càng nhiều người biết tôi
   2009-07-24 16:48:34    CRIonline

Cứ tưởng cái tên "Vương Kiều" có chút không ổn, chữ "Kiều" trong tiếng Trung Quốc dễ làm cho mọi người liên tưởng đến "được nuông chiều", "tiểu thư". Thế nhưng, nữ độ vật Vương Kiều lại tràn đầy dáng dấp của đấng nam nhi, những trận thi đấu của cô khiến mọi người hồi hộp, rạo rực trong lòng.

Trong trận chung kết nội dung vật tự do nữ ở hạng cân 72kg tại Ô-lim-pích Bắc Kinh năm 2008, Vương Kiều với khí thế áp đảo đã giành tấm Huy chương vàng thứ 30 về cho Đoàn Trung Quốc, bảo vệ thành công chức vô địch nội dung này của Đội vật Trung Quốc.

"Tôi không hề nghiên cứu đối thủ, mà chỉ muốn phát huy sở trường và kỹ thuật của mình, để cho càng nhiều người biết đến tôi". Vương Kiều đã nói như vậy sau khi giành chức vô địch.

Sự áp đảo của Vương Kiều đến từ lòng tự cường. Năm 1988, Vương Kiều sinh ra trong một gia đình nông dân bình thường ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, đông-bắc Trung Quốc. Cha mẹ mong cô con gái diệu của mình trở thành nàng công chúa, thế nhưng Vương Kiều lại không ngoan ngoãn như những cô gái bình thường mà có chút nghịch ngợm như con trai. Do có điều kiện tốt về thân thể, năm 13 tuổi Vương Kiều đã lọt vào mắt xanh của Đội Giu-đô địa phương, năm 15 tuổi tham gia vào đội tuyển của thành phố Thẩm Dương, và chuyển sang tập luyện môn vật, lúc đó thể trọgn của Vương Kiều là 67kg.

Sự áp đảo của Vương Kiều là đến từ thực lực. Sau một năm rưỡi tập luyện, thực lực của Vương Kiều đã đứng đầu trong nước. Năm 2004 là một bước ngoặt, Vương Kiều đã chuyên tâm tập luyện ở hạng cân 72kg và được khoác áo Đội tuyển trẻ quốc gia. Sau đó, 3 năm liền Kiều vô địch toàn quốc, và năm 2005 vô địch Giải châu Á và xếp thứ 5 Giải thế giới.

Sau Thế vận hội A-ten, Đội vật nữ Trung Quốc bao trùm dưới ánh hào quang của nhà vô địch Vương Húc, còn Vương Kiều chỉ là "vận động viên dự bị số một". Tuy nhiên, Vương Kiều tin tưởng mình là một tuyển thủ hàng đầu của đội tuyển quốc gia. Tại Giải vật trẻ thế giới tháng 8-0007 với mục đích chủ yếu là thử nghiệm đối với các sân nhà thi đấu, Đội tuyển Trung Quốc dưới sự dẫn đầu của Vương Kiều đã giành được 3 Huy chương vàng, trong đó Vương Kiều luôn dẫn đầu với số điểm vượt trội và giành chức vô địch một cách nhẹ nhàng, thể hiện với thế giới vị thế áp đảo của mình trong giới trẻ.

Sự áp đảo của Vương Kiều đến từ niềm tin. Tại Cúp thế giới trong năm, Vương Kiều đã thua một cách bất ngờ trước vận động viên Ca-na-đa, làm cho rất nhiều người hoài nghi về khả năng của Kiều. Thế nhưng, Vương Kiều không hề để ý đến những lời phê bình, trách móc, sau khi giành Huy chương vàng, Vương Kiều nói với phóng viên rằng "Lần thất bại đó không gây ảnh hưởng gì cho tôi, mà ngược lại chính những người phê bình và hoài nghi khả năng của tôi đã khích lệ tôi".

Tại cuộc họp báo sau trận đấu, Vương Kiều nói "Tôi muốn để cho mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn một người hùng, để có càng nhiều người quan tâm môn vật nữ, bởi vì sức ảnh hưởng của môn thể thao này quá thấp".