Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  5 từ then chốt của Giải Quần vợt Wimbledon mở rộng
   2009-07-15 15:33:51    cri

Từ then chốt thứ ba: kỷ lục

Điều thu hút sự quan tâm của mọi người nhất trong Giải Quần vợt Wimbledon mở rộng lần này là liệu ông vua người Thụy Sĩ Federer có thể giành được chức Grand Slam thứ 15 cá nhân hay không, từ đó phá vỡ kỷ lục 14 Cúp Grand Slam của Pete Sampras, vận động viên nổi tiếng Mỹ, trở thành người đứng đầu trong lịch sử quần vợt nam.

Sau khi Nadal rút lui, đối thủ của Federer hình như chỉ còn lại Andy Murray, bởi vì kết quả bốc thăm cho thấy, khả năng hai người gặp nhau trong trận chung kết là rất lớn. Nhưng không ngờ anh chàng đẹp trai người Mỹ Andy Roddick lại một lần nữa chứng minh danh hiệu bậc thầy trên sân cỏ, lần lượt đánh bại Hewitt và Murray lọt vào chung kết. Trong trận chung kết, Roddick suýt nữa kéo dài thời gian phá kỷ lục của Federer bằng sự kiên cường và niềm tin, may mà Federer cuối cùng giành thắng lợi, lập nên lịch sử.

Từ then chốt thứ 4: lão tướng

Đua tranh thể thao luôn là điều hết sức tàn khốc, điều quan trọng là thế hệ sau sẽ thay thế thế hệ trước, nhưng, trong Giải Quần vợt Wimbledon mở rộng lần này, rất nhiều tay vợt lão thành lại biểu hiện thành tích rất xuất sắc chứng minh với mọi người rằng: "gừng càng già càng cay".

Trong nội dung đơn nam, Roddick một lần nữa bùng phát sau một thời gian im hơi lặng tiếng, con đường thẳng tiến vào trận chung kết của anh còn khiến Hewitt, một lão tướng khác phong độ đang dần hồi phục phải nuốt hận ra sân. Đối thủ của Federer trong trận bán kết là lão tướng Đức Tommy Haas, Federer đùa rằng mình rút cuộc đã gặp được một tay vợt trong cùng một thời đại. Ngoài ra, lão tướng Tây Ban Nha Ferrero cũng lọt vào tốp 8.

Trong nội dung đơn nữ, Venus Williams và Serena Williams vẫn là tay vợt chi phối đấu trường Wimbledon, lão tướng I-ta-li-a Schiavone chiếm được một ghế trong tốp 8 cũng khiến mọi người thán phục sự kiên cường của các tay vợt lão thành.

Từ then chốt thứ 5: mưa

Giải Quần vợt Wimbledon mở rộng năm 2009 rút cuộc đã phá một thông lệ, đó là lắp nóc chắn mưa trên sân cỏ trung tâm. Nước mưa của Giải Quần vợt Wimbledon mở rộng cũng nổi tiếng như lịch sử lâu đời của giải này, bây giờ xem ra tính khí của nó cũng rất đặc biệt, bởi vì tại giải Wimbledon sau khi sử dụng nóc chắn mưa này, các "vị khách cũ" hầu như hết sức không hài lòng, không muốn có mặt sớm.

Tuần đầu tiên thi đấu không có một giọt nước mưa nào, Giải Quần vợt Wimbledon mở rộng ánh nắng chói chang hình như thiếu mất một cái gì đó. Tuần thứ hai, trong trận bán kết đơn nam, nước mưa kiêu ngạo của Giải Quần vợt Wimbledon mở rộng cuối cùng quyết định đổ bộ lên Wimbledon, nhưng nó giống như một người khách chưa gõ cửa thì đã ra về, trước khi hoàn toàn đóng kín nóc nhà trên sân cỏ trung tâm thì trời đã tạnh, chỉ còn lại tay vợt nước chủ nhà Murray trách móc sự bí hơi cực kỳ sau khi đóng kín nóc chắn mưa trên sân.


1 2