Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trâu Khải: Nhà vô địch Ô-lim-pích trẻ tuổi
   2009-07-10 14:37:16    cri

Trong trận chung kết nội dung thể dục tự do Ô-lim-pích Bắc Kinh diễn ra ngày 17-8-2008, khi số điểm của vận động viên Tây Ban Nha-người ra sân sau cùng được công bố và thấp hơn vận động viên Trung Quốc Trâu Khải 0,275 điểm, nhà vô địch Ô-lim-pích thể dục dụng cụ nam thứ 3 của Trung Quốc đã ra đời.

Mãi cho đến khi lên bục nhận giải thưởng, Trâu Khải vừa tròn 20 tuổi mới có chút cảm giác là một ngôi sao mới nổi, anh vẫy tay chào và tung bó hoa cho khán giả. Trâu Khải sau trận đấu cũng không hề xúc động, đề cập Huy chương vàng, anh tươi cười nói "Thắng lợi rồi, Trung Quốc đã lâu không giành được tấm Huy chương vàng này, tôi đã giành vinh dự về cho đất nước".

Trâu Khải quả là rất may mắn. Đây là lần đầu tiên anh tham gia Ô-lim-pích và giành được hai Huy chương vàng giải đồng đội và cá nhân. Trong đó Huy chương vàng nội dung thể dục tự do là có trọng lượng hơn bao giờ hết.

Trước ngày diễn ra thi đấu, mọi người gửi gắm vào Trâu Khải không là bao. Bởi vì, sau tấm Huy chương vàng Ô-lim-pích nội dung thể dục tự do mà vận động viên Lý Tiểu Xong giành được năm 1992, nội dung này trong thời gian khá dài trở thành môn yếu của đội nam Trung Quốc. Mặc dù Trâu Khải trên mức độ nhất định đã bù đắp sự bất cập cho đội Trung Quốc, nhưng thành tích của Khải không phải là xuất chúng trong các giải quốc tế. Tại Giải vô địch thế giới các năm trước, Khải chỉ xếp thứ 6 nội dung này. Trong khi đó mọi người đều nhận định danh thủ Ru-ma-ni Đra-gu-le-xcu sẽ giành Huy chương vàng nội dung này. Thế nhưng không ngờ, Đra-gu-le-xcu đã mắc sai lầm nghiêm trọng, ngã lăn trên đệm. Cơ hội đã đến với Khải, anh bình tĩnh hoàn thành xuất sắc các động tác không hề có chút sai sót. Thi đấu xong Khải tươi cười xuống sân, danh thủ Ru-ma-ni cũng chủ động đến bắt tay và chúc mừng Khải.Trâu Khải thừa nhận rằng, khi thấy Rra-gu-le-xcu phạm lỗi "cảm thấy có áp lực, bởi vì cơ hội đã đến". Anh cũng cho biết kỹ thuật của mình vẫn chưa hoàn hảo, thế nhưng "đây là lần tôi hoàn thành xuất sắc nhất trong hai năm qua". Những khán giả 'sành' sẽ phát hiện trong thi đấu Trâu Khải luôn ngồi cạnh huấn luyện viên, thế nhưng lại cứ mải nói chuyện với những người xung quanh, trông Khải không hề có chút căng thẳng.