Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Lăng kính sân cỏ
   2009-06-29 16:14:37    cri

 

Trong trận chung kết Cúp Liên đoàn Bóng đá thế giới diễn ra ngày 28, tuy bị đội Mỹ dẫn trước hai điểm trong hiệp một, nhưng với kỹ thuật cá nhân điêu luyện và lối chơi tấn công tập thể xuất sắc, đội Bra-xin đã lội ngược dòng 3 lần "chọc thủng bức tường sắt" của đội Mỹ, giành chức vô địch với tỷ số 3-2.

Với hàng phòng thủ "bức tường sắt" và những pha tấn công nhanh, đội Mỹ đã chiến thắng đội Tây Ban Nha từng thắng 35 trận liền trong thi đấu quốc tế trong trận bán kết. Trong trận chung kết lần này, đội Mỹ vẫn áp dụng chiến thuật trong trận gặp đội Tây Ban Nha để cầm chân đội Bra-xin. Và chiến thuật này cũng đã thu được thành công rực rỡ trong hiệp một, đội Mỹ đã dẫn trước đội Bra-xin 2-0. Họ hình như muốn tái diễn trận thi đấu loại đội Tây Ban Nha trong bán kết.

 

Bra-xin là đội bóng luôn luôn phải đối mặt với chiến thuật "ruồi bâu" của đối phương và cũng là đội bóng có kinh nghiệm nhất về phá vỡ chiến thuật này trên thế giới. Khi hiệp hai diễn ra chưa tới một phút, nhân lúc đội Mỹ vẫn chưa nhập cuộc, đội Bra-xin đã gỡ lại được một bàn. Sau đó, nghệ thuật "Vũ điệu Sam-ba" bắt đầu biểu diễn. Trước thế tấn công sắc bén của đội Bra-xin, hàng phòng thủ dày đặc của đội Mỹ đã liên tiếp bị chọc thủng.

Tại phút thứ 60, Ka-ka đánh đầu phá lưới nhưng không được trọng tài chấp thuận, các cầu thủ Bra-xin không hề bị tác động trước việc này mà vẫn tiếp tục tấn công, gây sóng gió trên khung thành đội Mỹ. Và cuối cùng đã hai lần phá lưới vào phút thứ 74 và 84. Đội Mỹ liên tiếp ba lần bị phá lưới mãi đến mấy phút cuối cùng của trận đấu mới tổ chức được một vài lần tiến công, nhưng không gây đe dọa lớn cho đội Bra-xin. Họ không thể làm nên điều bất ngờ nữa trước đội bóng hàng đầu thế giới Bra-xin.

1 2