Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Hà Xung: Hôm nay là vui nhất trong hơn 20 năm qua, đã thực hiện ước mơ vô địch Ô-lim-pích
   2009-06-26 17:10:55    CRIonline

Trong trận chung kết nội dung nhảy cầu bật 3 mét nam Ô-lim-pích Bắc Kinh diễn ra tại Trung tâm bơi lội quốc gia "Khối nước" tối 19-8-2008, vận động viên Trung Quốc Hà Xung, 21 tuổi giành Huy chương vàng. Sau trận đấu, Hà Xung cho biết "Hôm nay là ngày tôi vui nhất trong hơn 20 năm qua, tôi đã thực hiện được ước mơ vô địch Ô-lim-pích".

Hà Xung vẫn phải cuốn băng ở đầu gối vì chấn thương luôn dẫn đầu trong trận chung kết ngày 19, cuối cùng đã giành tấm Huy chương vàng thứ 6 tại Ô-lim-pích kỳ này cho Đội Nhảy cầu Trung Quốc. Hà Xung với tấm Huy chương vàng đeo trước ngực nhưng vẫn rất bình tĩnh, và nói với các nhà báo rằng "Khi thi đấu tôi không hề quan tâm số điểm, chỉ mong giữ được bình tĩnh để làm tốt động tác trong lần nhảy tới. Tôi cũng không nghĩ nhiều về giành tấm Huy chương vàng này, mà chỉ không ngừng kiềm chế mình sao cho bình tĩnh để thi đấu".

Nhìn lại chặng đường nhảy cầu của Hà Xung, rất ít người biết được Hà Xung đã đi qua một chặng đường đầy gập ghềnh. Năm 1994, khi mới 7 tuổi, Hà Xung đã bắt đầu cuộc đời nhảy cầu của mình tại Trường Thể thao Trạm Giang ở Quảng Đông. Huấn luyện viên nào cũng mong được hướng dẫn những tài năng mầm non, bởi vậy Hà Xung không có gì nổi trội về điều kiện và sở trường đã không ngừng phải thay đổi huấn luyện viên. Hà Xung từng một dạo có ý định bỏ cuộc, song cha mẹ khích lệ Xung rằng "Phải kiên trì tập luyện cho dù kết quả như thế nào cũng chẳng sao".

Với sự kiên trì và không ngừng phấn đấu vươn lên, năm 1998 Hà Xung tham gia vào đội tỉnh, năm 2001 khoác áo đội tuyển quốc gia. Chỉ một tháng sau khi vào đội tuyển quốc gia, Hà Xung đã bị gãy cổ tay trong một lần tập luyện, Hà Xung tập luyện nhảy cầu 10 mét từ nhỏ đã đành phải chuyển sang tập nhảy cầu bật 3 mét. Năm 2003 trở về đội tỉnh, năm 2004 lại tham gia trở lại đội tuyển quốc gia, bắt đầu chặng đường chinh chiến trong các giải lớn quốc tế.

Tại Cúp thế giới diễn ra ở Trung tâm bơi lội "Khối nước" tháng 2 năm 2008, với sự phát huy ổn định, Hà Xung đã giành được tấm Huy chương vàng đầu tiên trong cuộc đời vận động viên của mình. Và được tôn vinh là "ông vua về động tác có độ khó cao". Lâu nay, Hà Xung đều tập luyện những động tác có độ khó cao, nhưng lại thiếu sự phát huy ổn định. Tại Giải vô địch thế giới năm 2005 và Cúp thế giới năm 2006, cũng như Giải vô địch thế giới năm 2007, mỗi lần Hà Xung đều thua một cách "vô cớ", có lần chỉ được 0 điểm, đôi khi cũng xuất hiện tâm trạng hoàn toàn sa sút.

Hà Xung thừa nhận "Không phải trận thi đấu nào cũng thể hiện xuất sắc, đạt đến đỉnh điểm. Điều quan trọng là khi xuất hiện sai lầm liệu có bình tĩnh và phát huy trình độ được hay không".

Ngày 19-8-2008 là một ngày đáng ghi nhớ của Hà Xung, thực hiện ước mơ giành Huy chương vàng Ô-lim-pích, tin tưởng rằng Hà Xung sau này còn sẽ mang lại niềm vui bất ngờ cho mọi người.