Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Bà mẹ xinh đẹp và "siêu sao" Bóng mềm-1
   2009-06-12 14:52:07    Xin Hua
Chị không những là một thiếu nữ Nga xinh đẹp với mái tóc vàng óng, thân hình và bề ngoài của một siêu người mẫu, mà còn có kỹ thuật ném bóng nhanh và chính xác như "tia la-de". Đó chính là Phen-xơ, "siêu sao" ném bóng trong đội Bóng mềm Mỹ.

Trong trận chung kết gặp đội Nhật Bản tại Ô-lim-pích Bắc Kinh diễn ra tối 21-8-2008, huấn luyện viên trưởng của đội Mỹ do xem xét về chiến thuật đã không cho Phen-xơ ra sân, kết quả đội Mỹ thua với tỷ số 1-3, để tuột khỏi tầm tay Huy chương vàng Ô-lim-pích Bắc Kinh. Sau khi kết thúc trận đấu, Phen-xơ buồn phiền, lặng lẽ rời sân trong sự cô đơn. Có lẽ lúc này, Phen-xơ 27 tuổi đang suy nghĩ tại sao huấn luyện viên không cho mình ra sân, tham dự Ô-lim-pích Bắc kinh lần này liệu có phải là lần cuối cùng tham gia Ô-lim-pích của mình hay không?

Là thành viên của đội bóng vô địch Thế vận hội A-ten, cái tên Phen-xơ gần như là danh từ thay thế cho Bóng mền ở Mỹ. Tất cả những cô gái yêu thích môn thể thao này đều treo tấm ảnh của Phen-xơ trong phòng riêng, ước ao có một ngày nào đó cũng như thần tượng của mình, được thể hiện kỹ thuật điêu luyện của mình trên đấu trường Ô-lim-pích. Thế nhưng, ao ước nói trên của các thiếu nữ rất có thể đã tan thành mây khói sau Ô-lim-pích Bắc kinh, bởi vì Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế đã quyết định Thế vận hội Luân Đôn năm 2012 sẽ không thi đấu môn Bóng mềm. Quyết định này đối với Phen-xơ coi môn Bóng mềm là sự sống chẳng khác nào như một đòn giáng chí tử.

"Sau khi được tin về quyết định này, tôi chẳng khác nào như bị một cú tạt tai đau điếng người, bao nhiêu năm nỗ lực đã tan thành mây khói. Tôi rất đau lòng, bởi vì tôi yêu thích môn thể thao này, với tôi nó là cuộc sống và tương lai; tôi không biết nên trách móc ai, bởi vì mình chỉ là một vận động viên mà thôi, chẳng làm gì được". Phen-xơ nói một cách bất lực.

Chịu tác động của người cha, Phen-xơ lên 5 bắt đầu học môn Bóng mềm. Để nâng cao kỹ thuật cho con, cha của Phen-xơ đã sáng chế một thiết bị luyện tập cho cô con gái gọi là "Chong chóng Pne-xơ", dùng để luyện tập sức mạnh và sức bột phát của Phen-xơ. Cùng với thành công của cô con gái, thiết bị này đã nổi tiếng khắp nước Mỹ, được những người mới học môn Bóng mềm yêu chuộng.

Dưới sự giúp đỡ của cha, Phen-xơ tiến bộ rất nhanh, dần dần trở thành một " ngôi sao mới" chói lọi trong làng Bóng mềm Mỹ. Sau khi vào Đại học bang lập A-ri-dô-na, Phen-xơ chủ yếu tập luyện về ném bóng. Năm 2002, Phen-xơ cùng đội bóng lập thành tích kỷ lục của Liên đoàn thể thao sinh viên Mỹ với 60 trận thắng liên tiếp, số áo 27 của Phen-xơ cũng trở thành "độc quyền" của chị sau khi tốt nghiệp đại học, được nhà trường lưu giữ vĩnh viễn.