Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Mười đội "Mộng mơ" trong làng bóng đá thế giới-1
   2009-06-09 14:30:41    Xin Hua
Tờ "Bưu điện hàng ngày" của Anh mới đây đã bình chọn ra 10 đội "Mộng mơ" trong làng bóng đá thế giới căn cứ theo tiêu chuẩn về nhiều mặt như thành tích, cầu thủ, huấn luyện viên cũng như môi trường bóng đá lúc đó của các đội bóng quốc gia và câu lạc bộ trong một trăm năm qua. Đội Tây Ban Nha vô địch Cúp châu Âu năm 2008 có mặt trong danh sách này.

Ngôi thứ 10: Tây Ban Nha<2008>

Vinh dự: Vô địch Cúp châu Âu.

Lời bình: Ngoài 4 cầu thủ hàng hậu vệ ra, đội bóng này còn có các cầu thủ có khả năng tấn công tốt nhất trên thế giới, là đội bóng đáng kiêu hãnh nhất của Tây Ban Nha trong hàng chục năm qua.

Ngôi thứ 9: Hà Lan<1974>

Vinh dự: Vô địch Thế giới.

Lời bình: Có lẽ mọi ký ức của nhà vô địch thế giới năm 1974 đều dừng lại ở số áo 29, tuy nhiên chiến thuật toàn công, toàn thủ của người bay Hà Lan Giôn Cru-íp đã trở thành người mở màn cho cơn lốc "màu da cam". Mặc dù bị đội Đức chinh phục trong trận chung kết, nhưng không ai có thể từ chối sự cám dỗ của cơn lốc màu da cam này, sự cám dỗ của nhà vô địch không vương miện.

Ngôi thứ 8: Hung-ga-ri<1954>

Vinh dự: Á quân Cúp Thế giới.

Lời bình: Một đế chế trên sân cỏ dưới sự lãnh đạo của Pút-cát đầy huyền diệu, dưới sự giúp đỡ của Cxít, họ nhẽ ra phải giành chức vô địch Cúp Thế giới năm xưa, phong cách chơi tấn công của họ cuối cùng đã bị chặn đứng trước các cầu thủ Đức trong trận chung kết.

Ngôi thứ 7: AC Mi-lan<1989>

Vinh dự: Vô địch Cúp châu Âu, Siêu Cúp châu Âu và Cúp Tô-y-ô-ta.

Lời bình: Đây là một đội bóng I-ta-li-a có hàng phòng thủ "bê tông cốt sắt", điều đáng quý hơn là nó đã thể hiện lên sự vững chắc trước sự tấn công của "bộ ba" hàng tiền đạo Hà Lan. Đội bóng được thành lập từ thời vương triều Mi-lan này đã thực hiện sự kế thừa đội "mộng mơ" châu Âu, tin tưởng rằng A-gri – Xa-ki đến nay vẫn ăn sâu trong lòng người hâm mộ.

Ngôi thứ 6: Đội Anh<1966>

Vinh dự: Vô địch Cúp Thế giới.

Lời bình: Là niềm kiêu hãnh của người Anh, tuy nhiên không phải là đội bóng tốt nhất trong lịch sử. Cũng có thể một ngày nào đó đội bóng lại một lần nữa giành vinh dự cao nhất thế giới, tuy nhiên, những cái tên như Ban-cát, Xa-tơn, Hớt và Mô sẽ mãi mãi là những ngôi sao được người hâm mộ mến yêu nhất.