Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  "Người bay" Gia-mai-ca Bôn: Có thể chạy nhanh đến mức nào?
   2009-06-05 16:51:09    CRIonline

9 giây 55? 9 giây 60? "Anh có thể chạy nhanh đến mức nào?". Vận động viên Gia-mai-ca Bôn mặc nhiên không trả lời.

Trong trận chung kết nội dung chạy 100 mét nam Ô-lim-pích Bắc Kinh tối 16-8-2008, vận động viên Gia-mai-ca Bôn đã bỏ xa các đối thủ, sau khi biết mình nắm chắc phần thắng anh đã giảm tốc và rang rộng cánh tay như thiên thần hạ thế và còn không quên vỗ ngực lao về đích.

9 giây 69. Bôn đã trở thành người đầu tiên trên hành tinh này chạy 100 mét dưới 9 giây 70. Sau trận đấu, các phòng viên trong khi bàng hoàng cũng có chút không hài lòng, bám riết Bôn và hỏi "Anh có thể chạy nhanh đến mức nào?"

Bôn cho biết, anh không biết mình có thể phá kỷ lục thế giới, đến Bắc Kinh chỉ là muốn giành chức vô địch Ô-lim-pích, "đây đã đủ rồi". Về những con số kinh hoàng mà phóng viên nêu ra, Bôn lắc đầu không một lời bình luận.

Bôn còn tham gia nội dung 200 mét nam Ô-lim-pích Bắc Kinh, phóng viên hỏi anh liệu có phá kỷ lục thế giới nội dung 200 mét hay không. Anh nói "Tôi không quan tâm có phá kỷ lục thế giới hay không, tôi phải giành thắng lợi, điều mà tôi tập trung nhất là giành thắng lợi".

Bôn cho biết anh "rất thích hưởng thụ và thư giãn", "không cần thiết phải cắm đầu cắm cồ mà làm".

Chỉ 5 ngày nữa là đến sinh nhật tròn 22 tuổi của Bôn. Thế nhưng, tại cuộc họp báo anh vẫn nhồm nhoàm nhai kẹo sô-cô-la và lắc đầu lia lịa, vui mừng khôn xiết. Anh cho biết phải cảm ơn huấn luyện viên của mình, "Trong cả mùa thi này huấn luyện viên đã giúp anh vượt qua khó khăn về thả lỏng các bắp cơ. Ông đã xây dựng một chương trình tập luyện để anh thực hiện".

Guy-"người bay" Mỹ từng vô địch Giải thế giới đã bị loại ngay trong trận bán kết, Bôn lấy làm tiếc và nói "Nếu tôi muốn có sự biểu hiện tốt thì phải thi đấu với vận động viên xuất sắc. Mong trong mùa thi năm nay có dịp so tài với Guy".

Người chạy nhanh nhất thế giới trước đó là Pô-oen, đồng hương của Bôn, tuy nhiên Pô-oen phát huy kém trong cuộc thi lần này và chỉ xếp thứ 5 với thành tích 9 giây 95. Bôn cho biết, Pô-oen là vận động viên xuất sắc, cũng là bạn thân của anh, "Pô-oen không suôn sẻ mấy trong mùa giải này, tôi rất mong đợi được thi đấu cùng Pô-oen và Guy trong mùa giải tới".

Từ năm 1986 đến nay, nội dung chạy 100 mét nam tại các kỳ Ô-lim-pích cảy thảy đã sản sinh 26 Huy chương vàng, các vận động viên Mỹ giành được 16 HCV, Bôn là vận động Gia-mai-ca đầu tiên giành được Huy chương vàng nội dung chạy 100 mét.