Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tào Lỗi: Tặng Huy chương vàng cho mẹ
   2009-05-22 17:28:30    CRIonline

Nữ lực sĩ Tào Lỗi giành thắng lợi trong trận chung kết cử tạ nữ hạng 75 kg Ô-lim-pích Bắc Kinh tháng 8-2008 đã đánh dấu chấm tròn trĩnh cho Đội cử tạ nữ Trung Quốc tại Ô-lim-pích lần này. Đây cũng là Huy chương vàng đầu tiên mà các nữ lực sĩ Trung Quốc giành được ở hạng cân này, khiến cho bộ sưu tập Huy chương vàng cử tạ nữ Ô-lim-pích của Trung Quốc có đầy đủ ở tất cả các hạng cân. Tào Lỗi nở nụ cười tươi tắn sau khi giành chức vô địch. Thế nhưng, sau nụ cười hồn nhiên này, Tào Lỗi đã không cầm nổi nước mắt. Chị giơ cao tấm Huy chương vàng nghẹn ngào nói "Tấm Huy chương vàng hôm nay sẽ hiến dâng cho Tổ quốc tôi, và càng hiến dâng cho mẹ tôi vừa qua đời không lâu".

Ông Mã Văn Quảng, Lãnh đội của Đội Cử tạ Trung Quốc nói với phóng viên sau trận đấu rằng "Sức khoẻ của mẹ Tào Lỗi lâu nay rất yếu, bà đã ra đi một cách thanh thản sau khi biết Tào Lỗi có mặt trong đội hình cử tạ nữ Trung Quốc tham gia Ô-lim-pích được công bố ngày 26-7".

Sau khi mẹ của Tào Lỗi qua đời, bố của Tào Lỗi đã lập tức gọi điện thông báo cho huấn luyện viên Mã Văn Huy, nhưng không dám nói với con vì sợ ảnh hưởng đến sự tập luyện của Tào Lỗi. Huấn luyện viên Mã Văn Huy sau khi cân nhắc kỹ càng đã quyết định thông báo cho Tào Lỗi vào trước ngày đội Trung Quốc vào ở trong Làng Ô-lim-pích. Ông nhớ lại rằng "Tối hôm đó, tôi tập trung các vận động viên lại và nói với Tào Lỗi rằng, phải trụ vững trước bất cứ khó khăn nào. Sau đó tôi nói với Tào Lỗi về tin mẹ cô qua đời. Tào Lỗi nghe xong liền ngồi sụp xuống và khóc nức nở, Lưu Xuân Hồng và các đội viên đều khóc". Ông Mã Văn Huy cho biết, ông phải thông báo với Tào Lỗi tin này, và tin tưởng đội viên của mình có thể "Kiên cường trước thực tế". Ông nói "Thi đấu vì người mẹ là động lực lớn nhất của Tào Lỗi".

Và như vậy, Tào Lỗi đã nén đau thương đi lên sàn đấu. Cũng như 3 đồng đội của mình, Tào Lỗi đã cơ bản nắm chắc phần thắng sau khi kết thúc động tác cử đẩy. Ở lần cử thứ 2, Tào Lỗi nâng thành công khối tạ 154 kg, kỷ lục thế giới đã trở thành quá khứ, chức vô địch đã có chủ. Với tổng thành tích 282 kg, Tào Lỗi hơn người về nhì những 16 kg. Hơn thế nữa, chị còn lập ba kỷ lục Ô-lim-pích trong nội dung này, trong đó từng hai lần phá kỷ lục về tổng thành tích. Chỉ còn một cơ hội cuối cùng, Tào Lỗi đã yêu cầu nâng khối tạ lên 159 kg, trọng lượng này ngang với kỷ lục thế giới về cử đẩy, nếu thành công Tào Lỗi sẽ phá kỷ lục thế giới về tổng thành tích. Song, đáng tiếc là Tào Lỗi không thành công.

"Sao lần cử cuối cùng không thành công, có phải áp lực phá kỷ lục thế giới quá lớn hay không?". Có phóng viên hỏi Tào Lỗi như vậy sau trận đấu. "Tôi lúc đó không nghĩ gì về kỷ lục thế giới. Trọng lượng này không có gì ghê gớm, không thành công chủ yếu là lúc đó tôi không tập trung. Tôi nghĩ đến mẹ tôi". Tào Lỗi nói song rồi nghẹn ngào nức nở. Huấn luyện viên Mã Văn Huy cho biết "Thực ra Tào Lỗi rất có hy vọng nâng được trọng lượng này, tuy nhiên tôi cũng cảm thông với tâm trạng của Tào Lỗi lúc đó".