Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Con đường làm nên kỳ tích-Maicơn Phen giành 8 huy chương đã tập luyện như thế đấy?-I
   2009-03-13 17:17:43    Xin Hua
Hơn một trăm năm trước, ông Cu-béc-tanh khi sáng lập Phong trào Ô-lim-pích hiện đại hẳn cũng không nghĩ rằng đây là kỳ tích của mình. Hơn một trăm năm sau, đấu trường Ô-lim-pích của loài người đã khẳng định và ghi nhớ sự nghiệp vĩ đại này của ông.

Vận động viên bơi lội Mỹ Mai-cơn Phen đã làm nên kỳ tích cho mình và cũng cho phong trào Ô-lim-pích tại Đại hội Thể thao Ô-lim-pích Bắc Kinh. Ngày 17-8-2008, Trung tâm bơi lội Quốc gia "Khối nước" ở Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã chứng kiến một thời khắc lịch sử: vận động viên Mỹ Mai-cơn Phen đã giành tấm huy chương vàng thứ 8 tại Ô-lim-pích Bắc Kinh sau trận bơi tiếp sức hỗn hợp 4x100 mét nam. Anh còn làm nên sự huyền diệu bất hủ trong lịch sử Ô-lim-pích với 7 kỷ lục thế giới trong một kỳ Thế vận hội và 14 huy chương vàng trong hai kỳ Thế vận hội.

Mác Xpít, vận động viên cự phách của Mỹ giành 7 huy chương vàng tại Thế vận hội năm 1972 cũng phải thốt lên rằng "Mai-cơn Phen không những là vận động viên vĩ đại nhất trong lịch sử bơi lội, mà còn là vận động viên vĩ đại nhất trong lịch sử thể thao của nhân loại. Tôi đã làm những gì mà mình có thể trong thời đại của tôi lúc đó. 36 năm qua, đây luôn luôn là một cột mốc. Giờ đây, tôi vô cùng phấn khởi đã có người chia sẻ cảm nhận này. Có người bảo rằng tôi là đến từ Mặt trăng, tôi nghĩ rằng Mai-cơn Phen nhất định là đến từ Sao Hoả".

Mai-cơn Phen từng có một ước mơ vĩ đại, muốn làm cho môn bơi lội trở thành môn thể thao sốt dẻo của thế giới như bóng rổ, bóng đá, bóng bầu dục vậy. Thế nhưng, khi anh đứng bên bể bơi, chứng kiến đồng đội về đích trước thực hiện ước mơ giành 8 huy chương vàng của mình, ngoài giơ cao hai tay vẫy chào khán giả ra, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là dõi ánh mắt lên khán đài để "tìm người mẹ kính yêu".

Con "kình ngư" trên đường đua xanh chỉ nôn nóng tìm mẹ sau mỗi lần về đích này đã luyện tập như thế nào? Thực ra, gạt bỏ những thành tích thu được sang một bên, mọi người phát hiện Mai-cơn Phen chỉ là một con người bình thường, chính sự bình thường đó là điều không thể hoặc thiếu cho sự thành công của anh.

"Cậu con trai của bà có vấn đề phải không? Nó không bao giờ chịu ngồi yên, nói liên hồi, hỏi hết cái này đến cái khác...". Đó là lời phê của thầy cô giáo trường mầm non. Mai-cơn Phen ỉu xỉu bị mẹ với nét mặt bực tức dẫn về nhà. Mẹ Phen, bà Đê-bi là một người hâm mộ môn bơi lội. Dưới sự khuyến nghị của bác sĩ gia đình, bà và hai người chị của Phen bắt đầu tập bơi. Phen lúc đó tung tăng chạy đuổi theo mẹ và hai bà chị đến bể bơi tập luyện và chỉ mong có thêm chiếc bánh, chiếc kẹo. Bởi vậy, cậu cùng với hai nước chị bắt đầu tập bơi.