Khi đoàn đại biểu Trung Quốc bước vào sân vận động, hai bác phát hiện em Lâm Hạo và vận động viên Diêu Minh đi đầu đội ngũ, lúc này hai bác mới vỡ lẽ chương trình bí mật của Lâm Hạo là gì, bác Lâm Đại Khôn và vợ hết sức xúc động, hai người ôm chầm lấy nhau.
Sau khi kết thúc lễ khai mạc, bác Lâm Đại Khôn và khán giả cùng rời khán đài, chờ em Lâm Hạo tại cửa số một. Lúc này, vận động viên Diêu Minh bế Lâm Hạo bước ra, em Lâm Hạo còn được rất nhiều vận động viên khác bế và truyền đi truyền lại như rước đuốc tiếp sức. Em Lâm Hạo hết sức phấn khởi nói với bố rằng, "Con giống như ngọn đuốc tiếp sức được mọi người truyền tay nhau, con vui lắm, bố ạ."
"Nguyện vọng lớn nhất của bé Lâm Hạo hiện nay là đi học ở Thượng Hải, sau đó thi vào trường Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh." Bác Lâm Đại Khôn nói, "sau lễ khai giảng mùa thu năm nay, cháu Hạo lên lớp ba rồi. Hiện nay, nguyện vọng lớn nhất của Lâm Hạo và gia đình là, mong tìm được một nơi ở ổn định tại Thượng Hải có thể che mưa che gió, giúp Lâm Hạo có một môi trường yên tĩnh để học tập."
Bác Lâm Đại Khôn còn nói, "Sứp ép của cháu Hạo rất lớn, Lâm Hạo được sự quan tâm của đông đảo mọi người các giới trong xã hội, nhưng cháu vẫn chỉ là một đứa trẻ, chưa biết cái gì, tất cả sức ép đều đặt lên vai phụ huynh, tôi chắc chắn sẽ gánh vác tốt trọng tránh để nuôi dưỡng cháu và tạo điều kiện để cháu thi vào đại học." 1 2 |