Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Xạ thủ giành HCB Chu Khởi Nam có tinh thần "lập nghiệp từ nhỏ" rất bình tĩnh và vững vàng - II
   2009-02-06 17:48:46    cri
Bình tĩnh, vững vàng, tố chất tâm lý rất tốt, đó là đánh giá của các nhà chuyên môn đối với Chu Khởi Nam. Thế nhưng, trên đời này không có ai là có tính cách bình tĩnh, vững vàng bẩm sinh, không nôn nóng, vội vàng là kết quả của cả một quá trình rèn luyện lâu dài.

Chu Khởi Nam không phải là một cậu bé được nuông chiều từ nhỏ, ngược lại, Chu Khởi Nam ngay từ nhỏ đã tự mình chăm sóc mình, ngoài ra còn phải chăm sóc cho hai cô em sinh đôi bởi cha mẹ làm nghề buôn bán nên ít khi có mặt ở nhà. Hiện nay, hai cô em gái đều đã lên cấp hai, cha mẹ vẫn buôn bán ở Quảng Châu, còn Chu Khởi Nam thì bận rộng tập luyện, có người bạn hỏi anh: Bố mẹ cậu đều không ở nhà, cậu cũng vậy, hai cô em gái lại còn nhỏ, vậy thì ai chăm sóc các em? Chu Khởi Nam nói "Tự mình chăm sóc thôi, trẻ em cần phải có chút độc lập mới được, tớ trước kia cũng vậy mà".

Tính độc lập của Chu Khởi Nam còn được thể hiện ở việc dám tự mình quyết định ngay từ hồi còn nhỏ, sau khi tập luyện môn bắn súng được nửa năm, cha mẹ Nam mới phát hiện cậu con trai đã chuyển sang tập bắn súng. Chu Khởi Nam đã giành chức vô địch trong lần đầu tham gia Giải vô địch châu Á; giành chức vô địch trong lần đầu tham gia Cúp bắn súng thế giới; giành chức vô địch trong lần đầu tham gia Ô-lim-pích, và còn phá kỷ lục thế giới... Chu Khởi Nam có mặt ở đầu đều mang đến cho nơi đó sự kinh ngạc và vui mừng, anh luôn luốn biến những gì mà mọi người cho rằng không thể thành có thể. Chàng trai đến từ Ôn Châu này có "tính cách Ôn Châu" rất điển hình.

Người Ôn Châu không sợ trời, không sợ đất, bẩm sinh thích mạo hiểm. Người Ôn Châu rất kiên nhấn theo đuổi mục tiêu của mình, bằng mọi cách để thực hiện, thường biến những gì mà mọi người cho rằng không thể thành có thể; không sợ thất bại, sau thất bại đều trở nên có kinh nghiệm và thu được thành công; người Ôn Châu được ví là "Người Do Thái của Trung Quốc"...Chu Khởi Nam cho biết "Tôi là một người Ôn Châu đích thực, tôi thích mạo hiểm, thích làm những gì mà mình chưa từng làm...cuộc đời của tôi là leo lên hết ngọn núi này đến ngọn núi khác".

Ngày 11-8-2008, Chu Khởi Nam đã giành được thành công. Anh cho biết "Một thời gian khá dài trước ngày thi đấu, anh luôn ở trong trạng thái nôn nóng, tâm lý rất phức tạp. Thực ra, giành được Huy chương Bạc trong trạng thái này là khá lắm rồi. Tôi đã trải qua rất nhiều trắc trở, cần phải dũng cảm ứng đối".

Chúng ta có lý do tin tưởng rằng những niềm vui mừng do "Chàng trai huyền diệu" này mang lại sẽ không chấm dứt tại đây, mọi người mong đợi lần tới, mong đợi chức vô địch trong giải thi đấu lần tới.