Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Dung Quốc Đoàn---vận động viên Trung Quốc đầu tiên vô địch
   2009-01-21 17:29:50    Mạng Tân Hoa

Dung Quốc Đoàn, vận động viên bóng bàn nam. Năm 1937 sinh tại Hồng Công, nguyên quán huyện Trung Sơn tỉnh Quảng Đông. Ông từ bé thích chơi bóng bàn. 15 tuổi đã thay mặt đội bóng bàn Liên đoàn Hồng Công tham gia thi đấu. Năm 1957, ông 20 tuổi từ Hồng Công trở về đại lục, cùng năm vào học ở Học viện Thể dục Thể thao Quảng Châu. Năm 1958 ông được chọn vào đội tuyển bóng bàn tỉnh Quảng Đông, cùng năm tham gia giải vô địch bóng bàn toàn quốc, giành giải nhất đơn nam. Sau đó được chọn vào đội tuyển bóng bàn quốc gia.

Ông cầm vợt dọc, tấn công nhanh, giao bóng rộng kỹ thuật luôn thay đổi rất độc đáo. Trong khi thi đấu, ông đã áp dụng các chiến thuật linh hoạt, có đặc sắc riêng của mình. Giới bóng bàn Trung Quốc hình thành phong cách tấn công nhanh, cự ly gần được tổng kết từ kinh nghiệm của Dung Quốc Đoàn, từ "nhanh, chuẩn, mạnh" trước kia, phát triển thành "nhanh, chuẩn, mạnh, biến" ngày nay.

Trong giải vô địch bóng bàn thế giới lần thứ 25 năm 1959, Dung Quốc Đoàn đã lần lượt chiến thắng các tay vợt nổi tiếng trong làng bóng bàn các nước, giành chức vô địch thế giới nội dung đơn nam đầu tiên cho Trung Quốc, cũng là vận động viên đầu tiên vô địch thế giới của nước Trung Hoa mới. Trong giải vô địch bóng bàn thế giới lần thứ 26 năm 1961, ông đã đóng góp quan trọng cho đội Trung Quốc lần đầu tiên đoạt giải nhất đồng đội nam. Sau năm 1964 ông đã làm huấn luyện viên cho đội bóng bàn nữ Trung Quốc, dưới sự dẫn dắt và chỉ đạo của ông cùng các huấn luyện viên khác, đội tuyển nữ Trung Quốc đã giành giải nhất đồng đội. Năm 1958 ông vinh dự đạt danh hiệu Kiện tướng thể thao. Năm 1959 và năm 1961 hai lần được Bằng khen Danh dự Thể dục thể thao do Ủy ban Thể dục thể thao Quốc gia trao tặng. Tháng 4 năm 1961, trong trận chung kết đồng đội nam giải vô địch bóng bàn thế giới lần thứ 26 diễn ra tại Bắc Kinh, đội Trung Quốc trong tình hình bất lợi với tỷ số 3:4, Dung Quốc Đoàn đã rơi nước mắt. Đội viên nữ Khưu Chung Huệ gặp ông liền hỏi, ông trả lời đã bị thua hai séc, sau đó xúc động nói, "Cuộc đời có được mấy lần thi đấu, lúc này không phấn đấu chờ đến bao giờ?" Ông lập tức lấy lại tinh thần, vung vợt ra trận, đánh bại tay vợt Nhật mang danh hiệu "Sư tử đực hung dữ", chiến thắng đội Nhật với tỷ số 5:3 và lập công cho Trung Quốc. Từ đó danh ngôn "cuộc đời có được mấy lần thi đấu" đã lưu truyền rộng rãi. Năm 1984, Dung Quốc Đoàn được bình chọn là một trong những gương mặt vận động viên xuất sắc nhân dịp Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thành lập 35 năm.