Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Vận động viên nhảy cầu Trần Nhược Lâm: Có chút căng thẳng trong lần nhảy cuối cùng
   2009-01-02 16:14:31    CRIonline

Vận động viên nhí Trung Quốc Trần Nhược Lâm 16 tuổi, đã giành Huy chương Vàng trong trận chung kết nhảy cầu 10 mét nữ Ô-lim-pích Bắc Kinh diễn ra ngày 21-8-2008. Sau trận đấu, Lâm cho biết đã có chút căng thẳng trong lần nhảy cuối cùng, sau khi nhảy thì mọi thứ đều tiêu tan.

Huy chương Vàng nhảy cầu 10 mét nữ trong 4 kỳ Ô-lim-pích từ năm 1984 đến năm 1996 luôn luôn thuộc về các vận động viên Trung Quốc. Thế nhưng, tại Ô-lim-pích Xít-ni và A-ten, các vận động viên Trung Quốc đã không giành được tấm HCV này. Bởi vậy, tại Ô-lim-pích Bắc Kinh lần này, Trần Nhược Lâm và Vương Hâm tham gia nội dung nhảy cầu 10 mét nữ đã được người Trung Quốc gửi gắm hy vọng rất cao.

Trong trận chung kết tối 21, Trần Nhược Lâm với thực lực khá mạnh luôn dẫn đầu trong ba vòng nhảy đầu tiên. Đến vòng thứ tư, vận động viên Ca-na-đa xếp thứ 2 đã vượt qua Trần Nhược Lâm, vươn lên xếp thứ nhất, dẫn trước Lâm 1,65 điểm. Đến vòng nhảy cuối cùng, vận động viên Ca-na-đa giành được điểm cao 88 điểm. Đến lượt Trần Nhược Lâm, cả Trung tâm Bơi lội quốc gia "Khối nước" vang lên tiếng cổ vũ của khán giả.

Trước sự hồi hộp chờ đợi của mọi người, Trần Nhược Lâm cố giữ bình tĩnh và hoàn thành động tác một cách hoàn mỹ, giành được điểm cao nhất trong cuộc thi này với 100,30 điểm, giành tấm HCV nhảy cầu Ô-lim-pích thứ 7 về cho Đoàn Trung Quốc.

Trước kết quả lý tưởng này, Trần Nhược Lâm không cầm được nước mắt và nói "Tôi rất xúc động, trải qua tập luyện trong thời gian dài tôi đã thành công. Tôi muốn tặng tấm HCV này cho huấn luyện viên, cho lãnh đội và bà nội tôi". Lâm cho rằng bà nội là người có ảnh hưởng lớn nhất đối với mình, khi Lâm ốm đau, bà nội chăm sóc một cách rất chu đáo, tận tình.

Về lần nhảy cuối cùng xúc động lòng người này, Trần Nhược Lâm nói "Sau vòng nhảy thứ 4, tôi thấy điểm của mình có chút tụt hậu. Trước lần nhảy cuối cùng, tôi có chút căng thẳng, nhưng sau khi nhảy thì mọi thứ đều tiêu tan. Và có cảm giác mình nhất định sẽ giành được thắng lợi".

Đề cập sự biểu hiện trong trận đấu này, Lâm cho biết "Tôi có chút căng thẳng, chỉ phát huy được 80% trình độ mà thôi".

Trước sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, Lâm cho biết "trong thi đấu tôi kiên trì làm các động tác như trong khi tập luyện. Sự cổ vũ và reo hò của khán giả không ảnh hưởng tới thi đấu của tôi, tôi tập trung cho thi đấu, không nghĩ điều gì khác".

Trần Nhược Lâm vào trường thể thao nghiệp dư thành phố Nam Thông từ năm lên 4, sau khi giành chức vô địch, Lâm cho biết "Giờ đây tôi chỉ muốn làm một việc là ngủ một giấc cho đã". Đề cập tấm HCV Ô-lim-pích sẽ mang lại sự thay đổi cho bản thân, Lâm thể hiện một cách rất bình tĩnh và nói "Không gây ảnh hưởng là bao, sau này tôi sẽ chịu khó tập luyện hơn nữa, nếu trong tập luyện mà vẫn nghĩ đến mình là nhà vô địch Ô-lim-pích thì sẽ không bao giờ tiến bộ, sẽ giẫm chân tại chỗ".

Lâm còn cho biết, nếu sau này khả năng cho phép, Lâm sẽ tiếp tục nhảy cầu, sẽ không chuyển sang nhảy cầu ván.