Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tin tức ngoài lề tại lễ khai mạc Đại hội thể thao Paralympic A-ten
   2008-12-31 16:02:56    Mạng Tân Hoa

1."Sóng người" 40 giây một đợt lập kỷ lục thế giới

Trước khi diễn ra lễ khai mạc Đại hội thể thao Paralympic, dưới sự dẫn dắt của người dẫn chương trình, các khán giả đã vào sân bắt đầu tham gia trò chơi "sóng người" liên tục. Có lẽ vì quá tập trung tinh thần, các khán giả tham gia hoạt động này càng chơi càng hăng say, tốc độ càng chơi càng nhanh. Có người tính giờ tại hiện trường, cố ý tính thời gian "sóng người" một đợt xung quanh sân vận động là bao nhiêu thời gian. Kết quả là, trong 5 đợt"sóng người", đợt thứ 4 chỉ mất 40 giây, tốc độ này đã lập kỷ lục.

Những người tính giờ nói với phóng viên rằng, "Sóng người" chưa bao giờ đưa vào kỷ lục thế giới, nếu ngày trước không có, thế thì tốt nhất lấy 40 giây một đợt sóng người trong sân vận động Ô-lim-pích A-ten làm kỷ lục đầu tiên."

2.Khi Đoàn đại biểu Trung Quốc bước vào sân, tiếng vỗ tay kéo dài bao lâu?

Nghe phóng viên bên cạnh nói rằng, sau khi đoàn đại biểu Trung Quốc bước vào sân, một số phóng viên đang bận viết bài lập tức ngẩng đầu lên xem. Nhưng một lúc sau vẫn chưa nghe thấy tiếng vỗ tay của khán giả.

Họ cảm thấy băn khoăn và hỏi rằng, "Tiếng vỗ tay đã kéo dài bao lâu khi đoàn đại biểu Trung Quốc bước vào sân? Có phải đoàn đại biểu Trung Quốc đã đi qua khán đài?" Cuối cùng không có ai có thể trả lời. Khi những phóng viên này đang băn khoăn, người dẫn chương trình bắt đầu giới thiệu rằng, "Bây giờ Đoàn đại biểu Trung Quốc đang bước vào sân." Toàn thể khán giả lập tức đứng lên với tiếng vỗ tay nồng nhiệt tình.

"À, hóa ra là chưa đến à." Các phóng viên Trung Quốc chợt hiểu ra và cười vui vẻ.

3. Tuyển thủ U-gan-đa tụt sau đội hình nhưng nhận được tiếng vỗ tay nồng nhiệt

Khi đoàn đại biểu U-gan-đa bước vào sân, một nam vận động viên mặc áo đen quần trắng cầm ba toong vì đi chậm quá, bị tụt lại sau đội ngũ gần 100 mét. Anh tập tà tập tễnh, còn cản trở đoàn đại biểu U-dơ-bê-ki-xtan đang bước tới.

Vì tuyển thủ U-gan-đa đi với tốc độ quá chậm, đoàn đại biểu U-dơ-bê-ki-xtan đành phải dừng lại, để tạo một khoảng cách xa với tuyển thủ này. Nhìn quá trình tiến lên chậm chạp của tuyển thủ U-gan-đa này đã được, các thành viên đoàn đại biểu U-dơ-bê-ki-xtan vỗ tay, cổ vũ anh. Các khán giả tại hiện trường cũng vỗ tay vang dội, như cổ vũ vận động viên này cứ đi từ từ không cần vội vàng.