Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
   Chu Lã Hâm: Từ cậu bé ốm yếu trở thành người giành Huy chương Bạc Ô-lim-pích - II
   2008-11-28 15:35:07    CRIonline

Cuối cùng, ông Chu Mặc buộc phải ra tối hậu với Chu Lã Hâm: Nếu không muốn tập thể dục dụng cụ thì rời khỏi đội về nhà học hành nghiêm chỉnh, sau này cấm không được tập thể dục dụng cụ nữa; nếu tiếp tục tập luyện thì phải chịu khó, không sợ khó khăn gian khổ, tiếp tục tập luyện đến cùng. Chu Lã Hâm nghe cha nói vậy liền trở về đội Thể dục dụng cụ, bằng hành động để chứng minh với cha về quyết tâm của mình.

Ông Chu Mặc tin tưởng cậu con trai có hoài bão và quyết tâm hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Ông nói "Cháu nó rất yêu thích thể thao, tuy cháu nhỏ tuổi nhưng tôi tôn trọng sự lựa chọn của nó. Về mặt tâm lý mà nói, cháu Hâm khá vững vàng, bởi vì từ nhỏ đã phải trải qua rất nhiều thử thách". Trước thành tích hôm nay của Chu Lã Hâm, ông Chu Mặc trong khi phấn khởi cũng rất thương tâm trước những khó khăn và vất vả mà con mình đã vượt qua.

Quãng thời gian tập luyện thể dục dụng cụ này đã đặt nền tảng vững chắc cho Chu Lã Hâm sau này chuyển sang tập nhảy cầu. Năm 1998 Chu Lã Hâm đang có mặt trong Đội tuyển thể dục dụng cụ tỉnh An Huy đã lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên Đội nhảy cầu Trường Đại học Thanh Hoa đến tỉnh An Huy tuyển chọn vận động viên. Chu Lã Hâm cũng từ tập luyện thể dục dụng cụ chuyển sang tập nhảy cầu từ đây. Chu Lã Hâm đã thể hiện tài năng nhảy cầu được trời phú của mình, lần lượt được tuyển vào đội tuyển của Hải quân, đội tuyển quốc gia. Hơn thế nữa, Chu Lã Hâm còn giành được thành tích tốt tại các giải như Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10, Cúp thế giới, Giải vô địch thế giới, sự phát huy của Hâm khá ổn định, động tác chuẩn xác, được các phương tiện truyền thông tôn vinh là "ông vua của sự ổn định".

Tối 23-8-2008, khi trận chung kết nhảy cầu 10 mét nam Ô-lim-pích Bắc Kinh vẫn chưa bắt đầu, cả nhà Chu Lã Hâm đã có mặt trước màn hình nhỏ từ rất sớm. Bạn bè thân thích đều hội tụ về nhà ông Mặc để cùng đón xem cuộc thi. Mỗi khi Chu Lã Hâm xuất hiện trên đấu trường, cả nhà lại vỗ tay hoan hô để cổ vũ cho Hâm. Giờ đây, Chu Lã Hâm đã không còn là cậu bé dụt dè, e thẹn nữa. Tuy nhiên, ông Chu Mặc lúc nào cũng thương nhớ con, mỗi lần gọi điện đều hỏi tình hình sức khoẻ của con, dặn dò cặn kẽ chú ý tránh để xảy ra chấn thương. Ông cho biết "tôi rất ít khi hỏi về thành tích của con, chỉ sợ sẽ làm tăng thêm áp lực cho cháu".

Ông Chu Cương, người chú của Chu Lã Hâm cho biết, đối với vận động viên nhảy cầu mà nói, độ tuổi ngoài 20 là thời kỳ vàng. Ô-lim-pích Bắc Kinh đối với Chu Lã Hâm vừa tròn 20 tuổi mà nói chỉ mới là sự mở đầu. "Chu Lã Hâm giành được Huy chương Bạc, nhưng trong lòng tôi luôn coi cháu là một người hùng. Tôi sẽ mãi mãi ủng hộ cháu, mong cháu có sự thể hiện xuất sắc hơn nữa trong sau này". Nói xong, ông Chu Cương nghẹn ngào rơi nước mắt, không giấu nổi niềm vui mừng xúc động và tự hào về thằng cháu ốm yêu ngày nào của mình.