Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trương Di Ninh: "Mình vô địch, bạn có buồn không?"
   2008-11-14 16:47:27    cri
Năm 15 tuổi, Trương Di Ninh gây tiếng vang lớn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 8, thắng cây vợt kỳ cựu Dương Ảnh ngay trong trận đầu tiên, sau đó lại liên tiếp loại các cây vợt Lý Cúc, Kiều Hồng, Tề Bảo Hoa. Chín năm trước, Ninh trở thành "cô bé tay ngang" tại Giải vô địch bóng bàn thế giới diễn ra ở Hà Lan, giành giải nhì. Tuy nhiên, Ninh lại không gây lên được tiếng vang tại Xít-ni.

Huy chương vàng tại Thế vận hội A-ten 4 năm trước có thể nói là đỉnh cao đầu tiên của Trương Di Ninh khi vừa tròn 22 tuổi, là bước đi quan trọng để giành toàn bộ chức vô địch các giải thế giới quan trọng, cũng đánh dấu Ninh đã vượt qua được bóng đen của "Thời đại Vương Nam". Có thể nói đây cũng là sự mở đầu của một thời đại mới trong làng bóng bàn nữ thế giới.

Từ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2001 đến Giải vô địch thế giới năm 2003, Trương Di Ninh đã là cây vợt số một thế giới từ lâu nhưng vẫn không sao giành được chức vô địch thế giới giải đơn nữ. Hai giải liền Ninh đều gặp Vương Nam trong trận chung kết, và cả hai lần đều dẫn điểm trước, nhưng cuối cùng lại thua Vương Nam. Bởi vậy, Ninh-một cô bé rất cởi mở đã thầm nghĩ rằng "Nếu lại xuất hiện tình hình nói trên tại Ô-lim-pích lần này, mình sẽ quyết tâm không để tuột khỏi tầm tay tấm Huy chương vàng, bởi vì mình không phải là Trương Di Ninh trước đây nữa".

Tại Ô-lim-pích lần này, mọi người đã ghi nhận nụ cười tươi tắn của Trương Di Ninh. Chị không phủ nhận mình là cánh chim đầu đàn mới của đội bóng bàn nữ Trung Quốc nữa: "Làm cánh chim đầu đàn là điều cực kỳ khó khăn, không phải một sớm một chiều có thể thực hiện được, tôi sẽ yêu cầu nghiêm khắc đối với bản thân, gánh vác trọng trách này, sắm vai này một cách tốt hơn". Thế nhưng, đúng như Ninh đã sửa lại câu nói này sau đó 4 tháng, sự chuyển tiếp của bóng bàn nữ Trung Quốc không thể hoàn thành trong một trận thi đấu nào đó.

Sau khi giành chức vô địch thế giới và Cúp thế giới năm 2005, tháng 5-2006 Ninh lại dẫn đội bóng bàn nữ Trung Quốc giành chức vô địch giải đồng đội thế giới diễn ra ở Brê-mơ Cộng hoà Liên bang Đức; thế nhưng, tại Á vận hội Đô-ha lại không có tên của Ninh trong danh sách đội tuyển bóng bàn nữ Trung Quốc. Tại Giải vô địch thế giới diễn ra ở Da-grép năm sau, Ninh lại thua Quách Dược trong trận bán kết, mọi người phải thốt lên rằng "Lớp trẻ đang giành giật quyền chủ đạo"; Tuy nhiên, tại Giải vô địch thế giới diễn ra ở Quảng Châu đầu năm 2008, Ninh đã chứng minh với mọi người thực lực của mình. Tất cả những điều này đã được chứng minh trong trận chung kết diễn ra tối 22. Cây vợt kỳ cựu Vương Nam trước đó đã tuyên bố sẽ giải nghệ sau Ô-lim-pích Bắc Kinh chỉ giành được huy chương bạc, còn Trương Di Ninh nở nụ cười tươi tắn bước lên bục nhận giải thưởng cao nhất.