Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  10 cô gái vô địch xinh đẹp-II
   2008-11-12 13:39:49    CRIonline
Trên đấu trường thể thao, vẻ đẹp của sự sống được thể hiện qua nhiều mặt. Đua tranh, thể hiện vẻ đẹp của sức mạnh; hoan hô, thể hiện vẻ đẹp của thắng lợi, còn vẻ đẹp mà các nữ vận động viên đầy sức cuốn hút thể hiện là vẻ đẹp nguyên sơ nhất của loài người.

Đỗ Lệ (người Trung Quốc, huy chương vàng nội dung bắn súng 50 mét ba tư thế nữ)

Hai lần rơi nước mắt khiến chúng ta nhớ tới cô gái vận động viên Sơn Đông xinh đẹp này. Lần đầu tiên cô rơi nước mắt khiến cả nước Trung Quốc thót tim, lần thứ hai cô rơi nước mắt khiến cả nước hân hoan vui mừng.

Từ thất vọng sau khi cô để tuột khỏi tay tấm huy chương vàng Ô-lim-pích Bắc Kinh đầu tiên đến chí khí vươn lên sau bốn ngày tiếp theo, chúng ta khó có thể tưởng tượng được trong lòng Đỗ Lệ đã trải qua sự giày vò như thế nào. Nhưng nụ cười của Đỗ Lệ sau khi giành được huy chương vàng khiến chúng ta cảm nhận được ý chí kiên cường của cô gái dễ thương này.

Pellegrini (người I-ta-li-a, huy chương vàng nội dung bơi tự do 200 mét nữ)

Khuôn mặt xinh đẹp của Pellegrini đã chinh phục đông đảo khán giả đến "Khối nước" xem thi đấu, trong đó bao gồm ngôi sao bóng rổ trong "đội mộng mơ thứ tám" Mỹ Kobe.

Pellegrini sinh ra tại "thành phố nước" Venice, tại Thế vận hội A-ten bốn năm trước, Pellegrini non nớt bất ngờ giành được huy chương bạc nội dung bơi tự do 200 mét nữ. Sau đó, chị xứng đáng trở thành vận động viên đi đầu trong làng bơi lội I-ta-li-a, tại Ô-lim-pích Bắc Kinh bốn năm sau, chị rút cuộc đã giành tấm huy chương vàng Ô-lim-pích đầu tiên của mình.

Heidemann (người Đức, huy chương vàng cá nhân nội dung đấu kiếm ba cạnh nữ)

Tên tiếng Trung là "Tiểu Nguyệt", tóc vàng mắt xanh, có thể nói sõi tiếng Trung, đó chính là cô kiếm khách xinh đẹp Đức Heidemann, nhà vô địch nội dung đấu kiếm ba cạnh nữ Ô-lim-pích Bắc Kinh.

Cô gái Đức cao một mét tám này từng lưu học tại Trung Quốc, yêu thích văn hóa Trung Quốc, nghiên cứu lịch sử cận đại của Trung Quốc, thích ăn món ăn Trung Quốc và dạo chơi các ngõ nhỏ ở Bắc Kinh, ngoài ra, còn thích đọc "Tôn Tử binh pháp".

Chị từng nói đùa rằng, thi đấu ở Trung Quốc đối với chị mà nói cũng coi như là thi đấu ở sân nhà. Khi gần kết thúc cuộc họp báo sau trận chung kết, trước mặt khán giả phần lớn là phóng viên Đức và Trung Quốc, Heidemann đã tỏ lời cảm ơn Trung Quốc, quê hương thứ hai này bằng một câu tiếng Trung "Cảm ơn Bắc Kinh".

Jaqueline (người Bra-xin, huy chương vàng đồng đội bóng chuyền)

Jaqueline không nổi tiếng lắm ở Trung Quốc, nhưng vẻ đẹp của chị đã được nhiều phan hâm mô bóng chuyền biết đến từ lâu.

Ngoài ngoại hình đẹp ra, Jaqueline cũng là một trong những đội viên có kỹ thuật toàn diện nhất trong Đội bóng chuyền Bra-xin, cũng là con át chủ bài của huấn luyện viên trưởng Đội bóng chuyền Bra-xin để thực hiện ước mơ vô địch Ô-lim-pích. Trong ba tháng Jaqueline lâm vào vụ bê bối đô-pinh, thành tích của Đội bóng chuyền Bra-xin rơi xuống đáy vực, trong vòng chung kết Giải vô địch thế giới các đội mạnh, thành tích Đội bóng chuyền Bra-xin kém nhất trong lịch sử. Tại Cúp thế giới, Jaqueline được dỡ bỏ lệnh cấm thi đấu, trở lại đấu trường, tại Ô-lim-pích Bắc Kinh, chị đã trở lại đỉnh cao thi đấu.

Isinbayeva (người Nga, huy chương vàng nhảy sào nữ)

Nằm ngủ thản nhiên trước mặt 90 nghìn khán giả trong "Tổ chim", chỉ có Isinbayeva coi thường mọi đối thủ mới làm được điều này. Trong thế giới của chị, chỉ có đối thủ là bản thân mình. Độ cao 5 mét 05, Isinbayeva đã thực hiện cam kết phá kỷ lục thế giới đoạt huy chương vàng của mình.

Isinbayeva là thần tượng bẩm sinh, gương mặt của thiên sứ, thân hình của ma qủy. Tại Ô-lim-pích Bắc Kinh, 24 lần chị thách thức với kỷ lục thế giới. Nếu nói là chị thách thức với kỷ lục thế giới chi bằng hãy nói là chị đã để lại một ấn tượng tốt đẹp ở Bắc Kinh.

Đúng như chị đã nói, độ cao cực hạn của chị chính là bầu trời.