Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trương Di Ninh: "Mình vô địch, bạn có buồn không?"
   2008-11-07 14:43:26    CRIonline

Với kết quả 4:1, Trương Di Ninh chỉ giơ nắm tay chúc mừng một cách máy móc, cúi chào khán giả rồi lặng lẽ trở về chỗ ngồi ở bên sân, thu dọn đồ dùng cá nhân. Khi đi lên khán đài đến chỗ cha mẹ, Ninh cũng chỉ mỉm cười, chẳng khác nào như vừa trải qua một trận thi đấu bình thường trong đội tuyển vậy.

Trương Di Ninh 26 tuổi đã bảo vệ thành công chức vô địch. Bốn năm trước, tại Thế vận hội A-ten, đồng đội Ngưu Kiếm Phong bị loại ngay trong vòng đầu, người chị cả trong đội là Vương Nam cũng bị cây vợt Xin-ga-po Lý Giai Vi loại trong trận tứ kết, chỉ còn lại mình Ninh "đơn thương độc mã" lọt vào bán kết rồi sau đó là chung kết. Cũng tại Thế vận hội lần này, Ninh đã giành tấm Huy chương Vàng Ô-lim-pích thứ 100 cho Đoàn Thể thao Trung Quốc.

Tại Thế vận hội lần này, Trương Di Ninh đã hoàn thành nhiệm vụ thi đấu ngay từ trận bán kết sáng 22. Trương Di Ninh đã loại cây vợt thần tượng của Nhật Bản Phu-cu-ha-ra trong vòng 1/8 đội; hai cây vợt Xin-ga-po Phùng Thiên Vi trong vòng tứ kết, và Lý Giai Vi trong trận bán kết. Cuối cùng đã cùng đồng đội Vương Nam vào trận chung kết. Trận chung kết bóng bàn Giải đơn nữ Ô-lim-pích Bắc Kinh đã diễn ra giữa hai cây vợt Trung Quốc.

Trong tình hình không có sự chỉ dẫn của huấn luyện viên, Trương Di Ninh chinh chiến đã hằng trăm trận không một chút nao núng. Chỉ một điều là, đối thủ của mình vừa là đồng đội lại là người chị cả trong đội tuyển quốc gia. Khi thi đấu đến hiệp thứ 4, Trương Di Ninh dẫn trước với tỷ số 10:6, thế nhưng Vương Nam sau đó lại giành được hai điểm liên tiếp. Trương Di Ninh lúc này đã quả quyết xin trọng tài tạm ngừng, sau khi trở lại thi đấu Ninh đã giành thắng lợi với tỷ số 11:8. Kết quả này đã làm suy sụp thành lũy vững trãi của đối phương, trong hiệp thi đấu cuối cùng Ninh đã giành thắng lợi với tỷ số 11:3.

"Muốn giành thắng lợi bạn phải nỗ lực 200%". Trương Di Ninh đã nói như vậy khi bước xuống bục trao giải thưởng. Đây cũng là sự nhắn nhủ trong 26 năm qua của Ninh. Khi lên 5, mẹ đưa Ninh đi học múa, học bơi và học u-su, thế nhưng, dưới sự ảnh hưởng của người cậu, Ninh đã yêu thích môn bóng bàn. Mẹ nói với Ninh rằng, nếu con yêu thích thì mẹ cũng đồng ý cho con tập đánh bóng bàn, tối thiểu cũng rèn luyện được sức khoẻ. Nào ngờ, sự rèn luyện này đã đưa Ninh đến đỉnh cao của môn bóng bàn.

Mười ba năm trước, huấn luyện viên Lý Tuấn lần đầu tiên gặp Trương Di Ninh trong đội tuyển Bắc Kinh, và nhận thấy cô bé này rất có tiềm năng phát triển, chỉ có một điều khiếm khuyết là động tác hơi chậm. Vì vậy, trong một lần tập huấn, huấn luyện viên nói nhỏ với Di Ninh rằng, em hãy thi đấu với bạn kia nhé, nếu thua thì đừng đến đây nữa. Di Ninh không nói gì, và đã nỗ lực hết mình, cuối cùng chiến thắng đối thủ mạnh hơn mình rất nhiều, từ đó Ninh đã giành được sự chấp thuận của huấn luyện viên.