Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Quách Dược: Ngôi sao hy vọng của bóng bàn nữ Trung Quốc
   2008-10-31 17:03:52    CRIonline

Tại Giải bóng bàn Ô-lim-pích Bắc Kinh năm 2008, tuy bị loại ngay trong trận bán kết nhưng cây vợt trẻ Quách Dược đã thể hiện xuất sắc trong trận giành Huy chương Đồng. Quách Dược đã thắng cây vợt Xin-ga-po gốc Hoa Lý Giai Vi với tỷ số 4:2, khiến cho ba lá cờ đỏ 5 sao cùng lúc được kéo lên trong Nhà thi đấu thể thao Đại học Bắc Kinh. Còn Lý Giai Vi một lần nữa xếp thứ 4 tiếp sau Thế vận hội A-ten.

Sau khi thua Vương Nam, người chị cả trong đội bóng bàn nữ Trung Quốc, Quách Dược cho biết mình cần phải điều chỉnh tâm trạng, dốc sức giành huy chương đồng là trách nhiệm của bản thân. Quách Dược đã nói là làm được, ngày từ đầu trận đấu đã thể hiện sự áp đảo đối với Lý Giai Vi, thắng liên tiếp hai hiệp đầu với tỷ số 11:6 và 14:12. Tuy nhiên, trình độ của Lý Giai Vi gần đây tiến bộ rất nhanh, từng thắng Quách Dược với tỷ số 3:0 trong Giải bóng bàn Quảng Châu đầu năm nay. Sau đó, Lý Giai Vi đã san bằng tỷ số, thắng liền hai séc với tỷ số 11:3 và 11:5. "Tôi rất vui, không có gì đáng tiếc". Quách Dược nói sau trận đấu rằng "Thế vận hội lần trước tôi chỉ tham gia nội dung đánh đôi, giành được huy chương đồng. Lần này đã tham gia hai nội dung đồng đội và đơn nữ, giành được một HCV và một HCĐ đã là rất hài lòng rồi. Tôi mới 20 tuổi, còn có thời gian và không gian để nâng cao". Quách Dược cho rằng, bản thân còn phải cải tiến, nâng cao về ý chí và khả năng ứng đối trong thi đấu.

Sau khi Quách Dược giành được huy chương đồng, Đoàn Thể thao Trung Quốc cũng đã lần đầu tiên thực hiện 3 lá cờ đỏ 5 sao cùng lúc được kéo lên tại Ô-lim-pích lần này. Sau trận đấu, huấn luyện viên của Quách Dược, ông Khổng Lệnh Huy bày tỏ hài lòng với sự thể hiện của các học trò. Ông cho biết, sau khi thua trong trận bán kết, ông đã lập tức đến an ủi Quách Dược, sau đó đưa Quách Dược đi xem băng ghi hình về kỹ thuật, nghiên cứu trận đấu với Lý Giai Vi vào buổi tối cùng ngày.

Ông Khổng Lệnh Huy cho biết, ngay sau trận thua buổi sáng, ông đã làm công tác tư tưởng Quách Dược, "Tôi và ông Thi Chí Hạo an ủi Quách Dược rằng, thua cho người chị cả có gì đáng buồn, hơn nữa bản thân quả thực ở trong thế yếu hơn, không có bao nhiêu cơ hội giành điểm". Ông Khổng Lệnh Huy cho biết, sau buổi nghỉ trưa, ông và Thi Chí Hạo đưa Quách Dược đi xem băng ghi hình các trận thi đấu, phân tích tình hình kỹ thuật và chiến thuật của Lý Giai Vi, nhằm chuẩn bị cho trận đấu diễn ra vào tối cùng ngày.

"Trận thi đấu cuối cùng này rất khá, đã hoàn thành nhiệm vụ. Xét từ năng lực, Quách Dược đã có trình độ rất cao, duy chỉ có khoảng cách so với các cây vợt kỳ cựu Vương Nam và Trương Di Ninh về tính ổn định và khả năng ứng biến mà thôi. Quách Dược còn trẻ, còn có không gian phát triển, tin tưởng Quách Dược sẽ là ngôi sao hy vọng của bóng bàn nữ Trung Quốc". Ông Khổng Lệnh Huy nói.