Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  10 anh chàng vô địch đẹp trai—phần đầu
   2008-10-22 10:28:27    Xin Hua
Sức hấp dẫn của thể thao chính là vẻ đẹp của sự sống mà nó thể hiện. Trên đấu trường thể thao, vẻ đẹp của sự sống được thể hiện qua nhiều mặt. Thi đấu, thể hiện vẻ đẹp của sức mạnh; hoan hô, thể hiện vẻ đẹp của thắng lợi. Trong các nhà vô địch phái mày râu của Ô-lim-pích Bắc Kinh kỳ này, chúng tôi đã chọn 10 "anh chàng vô địch đẹp trai".

Vương Hạo--người Trung Quốc, huy chương vàng đồng đội nam bóng bàn Ô-lim-pích Bắc Kinh

Sau khi thua Rye Seung-min trong trận chung kết bóng bàn đơn nam tại Thế vận hội A-ten năm 2004, tại Ô-lim-pích Bắc Kinh lần này, Vương Hạo 25 tuổi vẫn không thể giành huy chương vàng trong nội dung này. Nhưng so với Vương Hạo vẫn còn non nớt bốn năm trước, hiện nay anh đã chín muồi hơn nhiều.

Trước Thế vận hội A-ten năm 2004, Vương Hạo chỉ là một trong những đối tượng đào tạo trọng điểm của Đội tuyển quốc gia bóng bàn Trung Quốc, nhưng do tính tình điềm đạm, trong những giờ phút then chốt thường không đủ sát khí. Chính trận thua bốn năm trước ở A-ten đã thể hiện nhược điểm tính cách này của anh.

Khi trả lời phỏng vấn của các đài truyền hình trước khi khai mạc Ô-lim-pích Bắc Kinh, Vương Hạo từng nói một cách chắc chắn rằng: "Tôi sẽ lấy lại tấm huy chương vàng bóng bàn đơn nam mà mình đã để tuột tay bốn năm trước." Trong trận chung kết Ô-lim-pích Bắc Kinh lần này, Vương Hạo thi đấu với Mã Lâm, Vương Hạo thua cũng hợp tình hợp lý, dù sao hai người quá quen thuộc nhau, ai thắng ai thua đều có thể xảy ra. Từ những trận thi đấu mà Vương Hạo đã tham gia, nhược điểm nôn nóng bốn năm trước đã được cải thiện rõ rệt, tin rằng Ô-lim-pích Luôn Đôn bốn năm sau sẽ là một Ô-lim-pích thuộc về Vương Hạo.

Messi--người Ác-hen-ti-na, nhà vô địch bóng đá nam

Với nét mặt thanh tú, mái tóc để dài, kỹ thuật điêu luyện, Messi có đủ mọi điều kiện khiến phái đẹp say mê.

Trong tình hình ngôi sao Ronaldinho của Đội Bra-xin ngày một lu mờ, Messi không còn nghi ngờ là ngôi sao sáng nhất trong cuộc thi đấu bóng đá Ô-lim-pích Bắc Kinh lần này, nhưng con đường mà Messi đến với Ô-lim-pích đã trải qua nhiều khó khăn như sự cản trở của Câu lạc bộ bóng đá Barcelona, thậm chí cả sự rầy rù của Toà án trọng tài thể thao quốc tế. Cuối cùng biểu hiện của Messi tại Trung Quốc cũng không phụ lòng mọi người, đã gánh vác trách nhiệm tấn công của Đội Ác-hen-ti-na.

Tại Ô-lim-pích Bắc Kinh, ngoài hai lần chọc thủng lưới đối phương, Messi còn là cầu thủ có cú sút vào gôn nhiều nhất trong đội, xứng đáng là người có công nhất giúp Đội Ác-hen-ti-na bảo vệ thành công chức vô địch Ô-lim-pích.

Lý Tiểu Bằng--người Trung Quốc, huy chương vàng nội dung xà kép nam

Đây là tấm huy chương vàng thế giới thứ 16 của anh, anh đã lập kỷ lục về vận động viên Trung Quốc giành huy chương vàng cá nhân nhiều nhất. Với 4 tấm huy chương vàng Ô-lim-pích, anh cũng trở thành vận động viên Trung Quốc giành huy chương vàng Ô-lim-pích nhiều nhất.

Từ năm 2000 đến năm 2008 hai lần đoạt huy chương vàng, Lý Tiểu Bằng đã chờ đợi 8 năm. Sau khi thất bại tại A-ten, Lý Tiểu Bằng bị giày vò bởi vết thương ở chân, có tới 3 năm trời anh không có mặt trên các đấu trường thế giới. Ước mơ Ô-lim-pích khiến anh năm nay một lần nữa đứng trên đấu trường môn thể dục dụng cụ.

Nadal--người Tây Ban Nha, nhà vô địch đơn nam quần vợt Ô-lim-pích Bắc Kinh

Sau ngày 25 tháng 7 năm 2005 được xếp thứ hai thế giới, trong 3 năm trở lại đây, Nadal luôn đứng sau Federer. Nhưng cùng với sự vươn lên trong năm nay, Nadal đã bắt đầu thời đại của mình, trở thành nhà vô địch Giải quần vợt Pháp mở rộng trong bốn năm liền.

Sự biểu hiện của Nadal tại Ô-lim-pích Bắc Kinh cũng rất tuyệt vời, trong vòng loại thứ hai gặp luôn đối thủ mạnh Hewitt; trong trận bán kết lại đánh bại Djokovic-- thiên tài quần vợt thiếu niên Séc-bi-a khét tiếng hai năm gần đây.

Với những cú tấn công tiêu biểu của mình và kỹ thuật ngày càng chín muồi, thời đại Nadal mới đã đến.

Phelps--người Mỹ, nhà vô địch của 8 nội dung như bơi tự do 200 mét nam v.v.

Mặc dù vóc người mình dài đùi ngắn khiến Phelps ngoài bể bơi trông có chút kỳ lạ, nhưng khi anh xẻ nước chém sóng trên đường bơi, và đeo 8 tấm huy chương vàng trên cổ mỉm cười trước ống kính, chúng ta không thể không công nhận, sức hấp dẫn của "kình ngư ngoài hành tinh" này vẫn khiến mọi người khó mà chống đỡ nổi.

Với 8 tấm huy chương vàng, Phelps đã viết lại một huyền thoại Ô-lim-pích mới, kỷ lục số huy chương vàng nhiều nhất mà một vận động viên giành được trong lịch sử Ô-lim-pích cũng dừng lại ở 14 tấm, nhưng chúng ta đừng quên rằng Phelps mới có 23 tuổi, có thể tham gia 2 kỳ Thế vận hội nữa, đến lúc đó, không biết anh sẽ lại lập kỳ tích khiến mọi người phải kinh ngạc đến mức nào.