Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Phấn đấu giành thắng lợi trong sự ổn định --Đỗ Lệ
   2008-09-26 16:47:48    cri

Sự từng trải của Đỗ Lệ có thể nói lên phần nào nguồn động lực để Lệ giành được thành tích xuất sắc: phấn đấu giành thắng lợi trong sự ổn định. Đỗ Lệ tập luyện môn bắn súng từ năm 1994, năm 1996 vào Trường Thể thao Trí Bạc, tỉnh Sơn Đông, năm 1998 tham gia vào Đội tuyển Sơn Đông, năm 2002 tham gia tập huấn trong Đội tuyển Quốc gia. Bằng sự miệt mài, chịu khó và mồ hôi nước mắt trong 8 năm, Đỗ Lễ đã từ một vận động viên nghiệp dư từng bước trở thành xạ thủ chuyên nghiệp, cuối cùng thực hiện ước mơ khoác áo Đội tuyển Quốc gia.

Tại Nghi Mông, hiện nay có rất nhiều trẻ em đều đang tập luyện môn bắn súng trong "Trường bắn Đỗ Lệ" của Trường Thể thao mà Đỗ Lệ từng theo học trước đây. Trong thâm tâm ông Chu Sĩ Binh, Hiệu trưởng Trường Thể thao thi đấu huyện Nghi Mông, huấn luyện viên vỡ lòng của Đỗ Lệ, Đỗ Lệ vừa là học trò lại là bạn hữu, là niềm kiêu hãnh lớn nhất của ông. Đỗ Lễ trong ấn tượng của ông Chu Sĩ Binh hình như vẫn dừng lại ở một cô gái 12 tuổi, có chút lì lợm. Ông Binh nói với phóng viên rằng, trong tất cả các em tập luyện môn bắn súng, hoàn cảnh gia đình của Đỗ Lệ là kém nhất, hồi đầu thành tích của Đỗ Lệ cũng không có gì xuất chúng. Thế nhưng, Đỗ Lễ là một cô gái rất tự tin và không chịu thua mà ở các em khác không có được. Ấn tượng ban đầu đối với Đỗ Lệ của ông Chu Sĩ Binh là: một cô gái cần kiệm cộng thêm chịu khó.

Mẹ của chị Đỗ Lệ

Khi Đỗ Lệ mới tiếp xúc với môn súng trường hơi, môi trường và điều kiện tập luyện ở huyện Nghi Mông vô cùng đơn sơ và gian khổ. Không có trường bắn dành cho môn súng trường hơi 10 mét, mọi người tập ngay trên đường hành lang mà hai bên đều là phòng làm việc, đợi khi tan tầm, mọi người về hết, các vận động viên tập môn súng trường hơi mới bắt đầu. Còn trường bắn cho nội dung súng trường hơi 50 mét là một quả đồi ở gần đó, đứng trên ngọn đồi này ngắm bia đặt ở ngọn đồi bên kia. Mùa đông giá rét, sau một ngày tập đôi tay của Đỗ Lệ cóng buốt, mẹ khuyên Đỗ Lệ nghỉ một thời gian, chờ qua mùa đông mới tiếp tục tập. Nhưng, Đỗ Lệ với bản chất không chịu thua đã miệt mài kiên trì tập luyện đến cùng.

Trong hơn một tháng qua, người nhà không dám liên lạc với Đỗ Lệ, sợ lời nói sơ xuất nào đó làm cho Đỗ Lệ căng thẳng, nhất là sau ngày 9-8 Đỗ Lệ bị thất bại trong trận chung kết nội dung súng trường hơi 10 mét đã càng làm cho mọi người hồi hộp trong trận chung kết hôm nay. Sáng 14-8, cùng với trận đấu loại kết thúc và bước vào trận chung kết, mọi người chăm chú theo dõi màn hình, đến cả hơi thở cũng không dám hít thở mạnh, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến Đỗ Lệ. Mãi cho đến khi trận đấu kết thúc, mọi người đồng loạt reo hò, hoan hô cho Đỗ Lệ và thở phào một cách nhẹ nhõm. Trong khi vui mừng mọi người cũng vô cùng khâm phục trước sự bình tĩnh của Đỗ Lệ.