Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  "Cháu Lý Nguyệt đã cổ vũ chúng tôi vươn lên-phỏng vấn đông Hoang Keng Xuan, Trưởng Đoàn Thể thao Pa-ra-lim-pích Ma-lai-xi-a
   2008-09-17 15:18:47    CRIonline

Đối với mỗi vận động viên mà nói, được thay mặt đất nước mình tham gia Ô-lim-pích là điều vinh dự hơn bao giờ hết. Ông Hoang Keng Xoan, vận động viên bóng bàn Đội tuyển Quốc gia Ma-lai-xi-a cũng từng nỗ lực phấn đấu giành tấm vé tham gia Ô-lim-pích Bắc Kinh, thế nhưng một tai nạn bất ngờ xảy ra năm ngoái đã làm tiêu tan ước mở tham gia Ô-lim-pích của ông. Khi có mặt tại Bắc Kinh trong mùa hè năm nay, ông không phải là vận động viên của Đoàn Thể thao Ma-lai-xi-a mà là Trưởng Đoàn Thể thao Pa-ra-lim-pích Ma-lai-xi-a. Ông Hoang Keng Xoan trả lời phỏng vấn phóng viên Đài chúng tôi cho biết:

"Tôi phải cảm ơn Chính phủ và Ủy ban Ô-lim-pích người khuyết tật Ma-lai-xi-a đã giao cho tôi trọng trách làm Trưởng Đoàn Thể thao Pa-ra-lim-pích Ma-lai-xi-a. Tôi sẽ nỗ lực hết mình để giành huy chương Pa-ra-lim-pích về cho đất nước".

Ông Hoang Keng Xoan tươi cười nói với phóng viên rằng, mang về cho Ma-lai-xi-a một tâm huy chương Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh từng là ước mong lớn nhất của ông. Thế nhưng, hiện nay nguyện vọng lớn nhất của ông là có thể giúp 11 vận động viên khuyết tật trong Đoàn Ma-lai-xi-a phát huy trình độ tốt nhất, giành càng nhiều huy chương tại Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh về cho đất nước. Ông cho biết, từng là một vận động viên nên ông rất am hiểu các vận động viên cần những gì trước ngày tham gia giải thi đấu quốc tế lớn, bởi vậy ông rất tin tưởng mình sẽ làm tròn trách nhiệm của người Trưởng đoàn. Hơn thế nữa, trở thành người khuyết tật hơn một năm qua đã khiến ông vô cùng kính trọng những vận động viên người khuyết tật. Ông nói:

"Các vận động viên được đến tham gia Pa-ra-lim-pích lần này đã khắc phục muôn vàn khó khăn. Tôi cũng rất mong được tham gia với tư cách là một vận động viên. Tuy nhiên, với trình độ hiện nay tôi không đủ tư cách để tham gia. Không phải ai cũng có thể tham gia, tất cả những vận động viên có mặt tại đây đều đã khắc phục rất nhiều thách thức".

Ông Hoang Keng Xuan, Trưởng Đoàn Thể thao Pa-ra-lim-pích Ma-lai-xi-a hình như chưa bao giờ coi mình là một người khuyết tật. Cho dù chỉ là một trận thi đấu xếp thứ tự của vận động viên Ma-lai-xi-a, ông đều chống nạng đến tận hiện trường cổ vũ, và chưa bao giờ nhờ người đỡ hộ. Ông nói với phóng viên rằng, người khuyết tật quả thực có lúc cần sự giúp đỡ của người khác, nhưng họ không cần sự bố thí của người khác. Ví dụ khi lên xe, họ cần một đường dốc để cho xe lăn tay có thể lên được chứ không cần mọi người giúp bế họ lên xe. Với thái độ phấn đấu tự cường này, ông Hoang Keng Xoan đã phải rung động trước sự biểu diễn của cháu Lý Nguyệt cũng kiên cường như vậy tại Lễ khai mạc Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh. Ông nói:

"Cháu bé biểu diễn vũ Ba-lê đã mất đi một chân trong trận động đất Tứ Xuyên 4 tháng trước. Mọi người có thể ghi nhận tinh thần kiên cường trên nét mắt cháu. Tinh thần này chính là sự cần thiết cho tất cả các vận động viên tham gia Pa-ra-lim-pích".