Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Lăng kính sân cỏ
   2008-08-25 15:45:16    cri

Đội Ác-hen-ti-na thắng đội Ni-giê-ri-a với tỷ số 1:0, bảo vệ thành công chức vô địch.

Đội Ác-hen-ti-na với những gương mặt từng đoạt chức vô địch Giải vô địch trẻ thế giới U20 vào 3 năm trước ngày 23 lại có mặt trên Sân Vận động "Tổ chim" và đoạt huy chương vàng bóng đá nam Ô-lim-pích Bắc Kinh. Với bàn thắng ở phút thứ 58 của Đi Ma-ri-a, đội Ác-hen-ti-na với những gương mặt tiêu biểu như Mét-xi, A-ghê-rô đã thắng đội Ni-giê-ri-a cũng gồm những cầu thủ từng tham gia Giải vô địch trẻ thế giới 3 năm trước với tỷ số 1:0, bảo vệ thành công chức vô địch.

Đi Ma-ri-a đã củng cố vị thế tại Đội tuyển Quốc gia.

Nếu nói Giải vô địch trẻ thế giới diễn ra ở Hà Lan 3 năm trước là vũ đài để xuất đầu lộ diện của những ngôi sao hy vọng trong làng bóng đá thế giới, thì giải bóng đá Ô-lim-pích gồm các cầu thủ U23 làm chính sẽ là một sân chơi để cho những gương mặt trẻ tài hoa này tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, quá độ từ sự thầm lặng sang những ngôi sao lấp lánh. Khen ai đã khiến cho hai đội Ác-hen-ti-na và Ni-giê-ri-a từng nhiều lần gặp nhau trong các giải trẻ quốc tế này lại gặp nhau trong trận chung kết bóng đá nam Ô-lim-pích Bắc Kinh trên sân Tổ chim trưa 23. Huấn luyện viên trưởng đội Ác-hen-ti-na Ba-ti-xta ngay từ phút đầu tiên đã so đo hơn thiệt đối với mỗi lần nổi còi không có lợi cho đội mình của trọng tài chính người Hung-ga-ri, ông thậm chí còn nổi cáu bởi những cậu bé nhặt bóng đã đưa bóng vào sân quá chậm. Khao khát đoạt chức vô địch hơn cả huấn luyện viên là những ngôi sao mới nổi lên trong đội hình Ác-hen-ti-na, họ biết rằng Cúp thế giới năm 2010 sẽ là cơ hội để họ mạ vàng và bội thu cả danh lẫn lợi. Ai nấy đều mong có sự biểu hiện xuất sắc tại Ô-lim-pích để giành được cảm tình của huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, bởi vậy họ thi đấu hết mình. Đi Ma-ri-a 20 tuổi đã nắm bắt được cơ hội, khi nhận được bóng từ Mét-xi trợ công ở phút thứ 58, anh đã ghi bàn thắng duy nhất trong cả trận đấu. Huấn luyện viên Ba-ti-xta nói sau trận đấu rằng, Đi Ma-ri-a là trọng điểm xem xét tham gia đội tuyển quốc gia Ác-hen-ti-na tại Cúp thế giới lần tới.

Thua cho Mét-xi: Đội Ni-giê-ri-a tuy thua nhưng vẫn vẻ vang.

"Đội Ni-giê-ri-a chơi rất hay, chúng tôi thậm chí tạo ra nhiều cơ hội hơn cả Ác-hen-ti-na, song chúng tôi chỉ thiếu có một Mét-xi". Huấn luyện viên trưởng đội Ni-giê-ri-a đã nói với phóng viên như vậy. Khi ba đội Ác-hen-ti-na, Ni-giê-ri-a và Bra-xin bước lên bục nhận giải thưởng, phóng viên đã ghi nhận Rô-nan-đi-nhô và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá quốc tế Blát-tơ giơ ngón tay cái chúc mừng đội Ni-giê-ri-a. "Nếu để tôi nói tại sao đội Ni-giê-ri-a để mất chức vô địch, chắc chỉ có thể nói là do họ không may mắn". Ông Blát-tơ đã nói như vậy với đội trưởng đội Ác-hen-ti-na Ri-quên-mê.