Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Vương Nghị Phu: Nhà thiện xạ vô địch Ô-lim-pích của Trung Quốc-1
   2008-06-20 16:22:05    CRIonline

Vương Nghị Phu không phải là người đầu tiên giành huy chương vàng Ô-lim-pích, cũng không phải là người giành nhiều huy chương vàng Ô-lim-pích nhất của Trung Quốc, song anh vẫn làm cảm động Trung Quốc, cảm động thế giới. Vương Nghị Phu-nhà thiên xạ trên trường bắn Ô-lim-pích trong con mắt của mọi người là một vận động viên kiên cường, là sự thể hiện của tinh thần Ô-lim-pích phấn đấu ngoan cường.

Vương Nghị Phu là nhà vô địch Ô-lim-pích có độ tuổi cao nhất của Trung Quốc, cũng là vận động viên lớn tuổi nhất trong Đoàn Thể thao Trung Quốc tham dự Đại hội Ô-lim-pích. Kể từ Thế vận hội Ô-lim-pích Lốt An-giơ-lét năm 1984, anh không phải là vận động viên xuất chúng nhất nhưng lại là người miệt mài theo đuổi nhất. Trong 20 năm kết duyên với Ô-lim-pích, Vương Nghị Phu khi đã 44 tuổi đời lại một lần nữa bước lên bục nhận phần thưởng cao nhất tại Thế vận hội A-ten năm 2004, tấm huy chương vàng nặng trĩu này là sự kết tinh của một chuỗi huyền thoại về nhà thiện xạ lão thành này.

Tại Thế vận hội Lốt An-giơ-lét năm 1984, Vương Nghị Phu được mệnh danh là "thiện xạ số 1" của đội súng ngắn nam Trung Quốc lúc đó mới 24 tuổi đời. Nội dung súng ngắn bắn chậm mà anh tham gia là nội dung kết thúc thi đấu trước tiên tại Thế vận hội lần này, anh giành được huy chương đồng với thành tích chỉ kém hai điểm so với nhà vô địch Hứa Hải Phong. Khi đứng bên cạnh nhà vô địch Hứa Hải Phong trên bục nhận phần thưởng, Vương Nghị Phu đã xác định mục tiêu cho mình, đó là nhất định phải giành huy chương vàng tại Thế vận hội lần tới.

Thế nhưng, chặng đường giành huy chương vàng Ô-lim-pích đâu có bằng phẳng như ý tưởng của Vương Nghị Phu. Tại Thế vận hội Xơ-un 4 năm sau, Vương Nghị Phu xếp thứ 7 trong trận chung kết nội dung súng ngắn bắn chậm. Sau này, anh cho biết nguyên nhân chính dẫn đến thất bại là do lúc đó suy nghĩ quá nhiều. Trong khi thi đấu, bản thân đã ngắm rất chuẩn nhưng đáng tiếc là không dám bóp cò, cứ muốn ngắm chuẩn hơn nữa, nhưng lại cho kết quả ngược lại.

Sau khi đúc rút kinh nghiệm trong hai lần thất bại, Vương Nghị Phu đã trở thành người chiến thắng tại Ô-lim-pích Bác-xê-lô-na năm 1992. Mặc dù trong trận chung kết nội dung súng ngắn bắn chậm ngày đầu tiên, Vương Nghị Phu để mất tấm huy chương vàng vì ít hơn một điểm, song anh không mất lòng tin, trong trận chung kết nội dung súng ngắn hơi hai ngày sau, anh đã giành được tấm huy chương vàng Ô-lim-pích đầu tiên.

Vương Nghị Phu lúc này đã 32 tuổi, là một vận động viên kỳ cựu, anh quyết định tiếp tục theo đuổi môn thể thao mà mình yêu mến để giành vinh dự về cho đất nước. Anh từng cho biết "Môn bắn súng vừa bình thường lại vĩ đại, nó có thể khiến cho cờ đỏ 5 sao tung bay phấp phới trên sân thi đấu, khiến cả thế giới đều đứng nghiêm dưới lá quốc kỳ Trung Quốc, lắng nghe quốc ca Trung Quốc. Tôi vô cùng yêu mến môn thể thao này".