Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Các Lê-vít: Thân sĩ trên đường đua-2
   2008-06-13 16:19:03    CRIonline

Năm 1983 Các Lê-vít đã phá kỷ lục nội dung chạy 100 mét và nhảy xa nam tại Giải vô địch thế giới lần thứ nhất, nắm chắc giải thưởng Ô-ven. Tiếp sau đó, anh còn lập nên một loạt những thành tích huy hoàng. Không những các phương tiện thông tin đại chúng và khán giả vui mừng khôn xiết mà ngay cả Liên đoàn Điền kinh nghiệp dư quốc tế cũng phải thốt lên rằng: Liệu đây có phải lại là một "tia chớp đen" nữa hay không? Các Lê-vít đã mở ra một thời đại mới của môn điền kinh, kể từ năm 1982 cho tới khi rời đường đua, Các Lê-vít đã lập 13 kỷ lục thế giới môn điền kinh thi đấu trong sân có mái che, giành 9 huy chương vàng Ô-lim-pích và nhiều lần được bình chọn là vận động viên xuất sắc thế giới. Các Lê-vít sau khi giải nghệ đã làm nghề biểu diễn, kinh doanh buôn bán và tham gia các hoạt động từ thiện, bao năm qua ngôi sao này không hề có những vụ tai tiếng và bê bối nào, báo chí đánh giá anh là một vận động viên điền kinh trong sạch. Năm 2000 Liên đoàn Điền kinh quốc tế bình chọn anh là "Vận động viên vĩ đại nhất trong thế kỷ 20". Thế nhưng, tháng 4-2003 ngôi sao thể thao thể diện nhất và thân sĩ nhất trong con mắt của mọi người này đã bị phanh phui dính lứu đô-pinh.

Nguyên bác sĩ chủ quản En-xơn chỉ trích Ủy ban Ô-lim-pích Mỹ từ năm 1988 đến năm 2000 đã che chở và dung túng cho vận động viên nước mình sử dụng đô-pinh, trong đó có cả Các Lê-vít. Mọi người trong khi kinh ngạc đã nêu câu hỏi: Các Lê-vít cũng sử dụng đô-pinh đó ư? Trên sân thi đấu liêu có còn chỗ nào trong sạch nữa không? Giôn-xơn cũng lên tiếng đòi Các Lê-vít trả lại tấm huy chương vàng nội dung chạy 100 mét và nhảy xa giành được tại Ô-lim-pích Xơ-un năm 1988. Trong cuộc đọ sức đầy gay cấn này, Các Lê-vít đã thể hiện dũng khí và sự chân thành, anh thừa nhận từng có kết quả xét nghiệm dương tính trong vòng đấu loại Ô-lim-pích năm 1988, và xin lỗi một cách chân thành. Một tháng sau, Liên đoàn Điền kinh quốc tế công bố một bản ghi nhớ của 15 năm trước đã lấy lại danh dự cho Các Lê-vít.

Bản ghi nhớ này cho thấy, năm xưa có 8 vận động viên điền kinh Mỹ trong đó có Lê-vít bị kiểm tra ra có sử dụng đô-pinh, song qua sự rà soát của các chuyên gia uy tín, nhận định rằng 8 vận động viên này không vi phạm về việc sử dụng đô-pinh. Sau khi các bằng chứng được công bố, chuyên gia và Liên đoàn Điền kinh quốc tế một lần nữa chứng thực hàm lượng chất bị cấm xét nghiệm được trong cơ thể 8 vận động viên Mỹ trong đó có Các Lê-vít không vượt quá tiêu chuẩn cho phép. Lịch sử đòi hỏi sự trong sạch. Các Lê-vít thừa nhận sai lầm đã nhận được sự thông cảm của công chúng qua sự chân thành của anh, trong thực tế anh vẫn là người hùng trên sân đấu năm xưa. Người hùng cũng có khiếm khuyết, miễn là thật thà và chân thành thì ánh hào quang sẽ mãi mãi không bị phai mờ.