Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cri-xti-a-nô Rô-nan-đô - 4
   2008-04-25 18:06:52    CRIonline

Mặc dù hiện nay Cri-xti-a-nô đã có nhà cao cửa rộng, song căn nhà cũ nát và ọp ẹp mà anh từng sống với cha mẹ năm xưa nay vẫn là tài sản của người cha. Tuy Cri-xti-a-nô đã thành công nhờ kỹ thuật bóng đá điêu luyện song anh vẫn không quên công ơn cha mẹ. Đầu năm nay, anh đã chi 50 nghìn bảng Anh mua một căn biệt thự cao cấp ở quê cho cha mẹ. Qua đó cho thấy Cri-xti-a-nô là người con hiếu thảo. Thời gian sẽ chứng minh anh và Giô-an-na cũng sẽ thành công như vợ chồng Béc-khăm năm xưa.

Trước ngày diễn ra trận đấu với đội Bôn-tơn, phần lớn những lời bình luận về Cri-xti-a-nô là bằng tiếng Bồ Đào Nha, nhưng ử phút thứ 29 sau khi diễn ra trận đấu, tiếng Anh đã chiếm vị thế chủ đạo, qua đó cho thấy có rất nhiều cổ động viên của MU đã ủng hộ anh, những cụm từ như "Thiên tài", "Hy vọng" thường xuyên xuất hiện. Ngay cả huấn luyện viên trưởng Phê-gu-xơn là người rất khắt khe cũng không tiếc lời khen chàng trai Bồ Đào Nha này, ông nói "Cri-xti-a-nô hình như là một người hùng mới trong lòng những người hâm mộ bóng đá, tôi không thể không sử dụng anh một cách thận trọng, bởi vì Cri-xti-a-nô mới 18 tuổi, tôi phải quan tâm chăm sóc và bảo vệ".

Ngôi sao huyền diệu Pét khoác áo số 7 trong đội hình Man-che-xtơ U-nai-tít, ông Phê-gu-xơn cầm cân nảy mực đội bóng đã 17 năm trời càng chú trọng xây dựng số áo này thành biểu tượng của Câu lạc bộ, điều này đã được minh chứng qua những cầu thủ nặng ký Rô-bớt-xơn, Béc-khăm. Hiện nay, Cri-xri-a-nô lại là sự kỳ vọng của mọi người. Ông Phê-gu-xơn nói "Cri-xti-a-nô là một thiên tài mà chúng ta mong muốn anh có mặt trong đội hình MU rất lâu, rất lâu, theo tôi Cri-xti-a-nô sẽ ngày càng thể hiện tốt hơn".

Với kỹ thuật hai chân như một, Cri-xti-a-nô khiến mọi người liên tưởng đến Van Ni-xten-rui; có thể đá ở bất cứ vị trí nào trong hàng tiền đạo lại khiến mọi người liên tưởng đến Xô-lét; Song, với kỹ thuật điêu luyện lại là điều mà MU không thể ngờ tới, thậm chí Cri-xti-a-nô có thể là cầu thủ có kỹ thuật điêu luyện nhất trong lịch sử Man-che-xtơ U-nai-tít. Trả lời phóng viên Anh, Cri-xti-a-nô thẳng thắn thừa nhận thần tượng của anh là Ăng-ri, đối thủ nặng ký hàng đầu của Man-che-xtơ U-nai-tít. Ngay cả huấn luyện viên Phê-gu-xơn cũng phải nói rằng "đây là một sự mở đầu tốt, nói lên Cri-xti-a-nô rất thành thực".

Tuy nhiên, Cri-xti-a-nô cũng lo lắng cho tương lai của mình. Anh nói "tôi không cho rằng mình là thiên tài, nếu hôm nay không tập luyện thì ngày mai sẽ sa sút. Người thân của tôi sẽ giúp tôi nắm vững phương hướng, tôi sẽ không đánh mất mình".