Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cri-xti-a-nô Rô-nan-đô--1
   2008-04-04 16:37:59    CRIonline
Rô-nan-đô sinh ngày 5-2-1985, cao 1,84 mét, nặng 75kg, là cầu thủ tiền vệ, từng khoác áo đội tuyển Quốc gia Bồ Đào Nha năm 15, 16 và 17 tuổi; năm 1998 đầu quân đội Xpô-tinh Li-xbon.

Năm 2002 Rô-nan-đô là một trong những trụ cột của Xpô-tinh Li-xbon, từng tham gia 25 trận đấu, ghi 3 bàn thắng; ngày 8-8-2003 đầu quân đội Man-che-xtơ U-nai-tít. Thần tượng hồi còn nhỏ là Ma-ra-đô-na, còn hiện nay là Ăng-ry.

Cầu thủ khoác áo số 7 của Man-che-xtơ U-nai-tít mãi mãi là một huyền diệu, từ Bét-tơ đến Rô-bớt-xơn, Can-tô-na rồi Béc-khăm, đều là những người hùng một thời.

Rô-nan-đô có thể nói là một huyền diệu trên sân cỏ, với bộ răng tranh nhau làm tổ trưởng nhưng anh đã chinh phục cả thế giới bằng những đường đi bóng và ghi bàn ngoạn mục.

Khi "Cầu thủ khoác áo số 7 của MU" và Rô-nan-đô là một sẽ làm nên một sự huyền diệu và chấn động như thế nào? Mãi đến trận mở màn Giải Ngoại hạng Anh ngày 17-8, khi cầu thủ trẻ người Bồ Đào Nha khoác áo số 7 của Man-che-xtơ U-nai-tít Rô-nan-đô thể hiện sự huyền diệu gần như hoàn hảo của môn "Thể thao vua" gây chấn động thế giới, thì đáp án mới được mở ra. Thậm chí có phương tiện truyền thông ví một cách phô trương rằng: Cổ động viên Man-che-xtơ U-nai-tít hình như đã lên đến Thiên đàng chỉ sau một đêm. Những người dưới 30 tuổi đã quên đi Béc-khăm, những người dưới 40 không nhớ ai là Can-tô-na nữa, còn những người trên 50 lại một lần nữa được trông thấy Bét-tơ sau 30 năm chờ đợi. Mọi người đều biết rằng: Một thời đại mới thuộc về Cri-xti-a-nô Rô-nan-đô đã bắt đầu.

Cũng như lớp đàn anh Rô-nan-đô và Rô-nan-đi-nhô vậy, Cri-xti-a-nô Rô-nan-đô cũng xuất thân từ một gia đình nghèo nàn, hoàn cảnh gia đình đã khiến Rô-nan-đô nuôi hoài bão lớn. Anh có hai người chị gái và một anh trai, năm lên 7-8 tuổi, Rô-nan-đô đã biết đi làm thuê kiếm tiền giúp đỡ gia đình. Cha anh là người rất hâm mộ bóng đá, cũng vì vậy mà Rô-nan-đô yêu môn bóng đá ngay từ hồi còn nhỏ. Thế nhưng Phun-xan, quê hương anh, một miền quê nghèo không có được mấy bãi cỏ cho bọn trẻ làng đá bóng, trên sân nhà Rô-nan-đô chất đầy rác và túi ni lông, trên những đường phố gần đó cũng chất đầy những đống sắt gỉ và sỏi đá. Tuy vậy, nhưng kỹ thuật bóng đá của Rô-nan-đô vẫn tiến bộ không ngừng khiến mọi người không thể tin được. Cha anh-ông Đi-nít 44 tuổi, lúc đó là một công nhân. Ông nói "Mặc dù nhà tôi rất nghèo nhưng gia đình rất đoàn kết. Giờ đây chúng tôi rất lấy làm kiêu hãnh về Cri-xti-a-nô, nó rất biết hoàn cảnh gia đình nên đã quyết tâm và nỗ lực to lớn".