Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cha tôi là người Trung Quốc đầu tiên tham gia Thế vận hội
   2008-04-04 15:58:29    CRIonline

Ông Lưu Hồng Lượng

Ông Lưu Hồng Lượng nói, cho dù đến lúc cuối đời, cha ông vẫn nhớ rõ tình cảnh ở Thế vận hội, ước mong được trở lại sân thi đấu Thế vận hội, lại được thể nghiệm sự xúc động của Ô-lim-pích.

Năm 1979, địa vị hợp pháp của Uỷ ban Ô-lim-pích Trung Quốc được khôi phục. Trung Quốc từ năm 1984 bắt đầu cử vận động viên tham gia Thế vận hội. Điều đáng tiếc là, trước đó một năm, tức năm 1983, ông Lưu Trường Xuân bị mất vì bệnh, chưa thực hiện được ý nguyện lại được tham gia Thế vận hội.

25 năm sau khi ông Lưu Trường Xuân bị mất, con trai ông là ông Lưu Hồng Lượng rốt cuộc đã đến Hy Lạp nơi bắt nguồn của Ô-lim-pích, rước ngọn lửa thiêng Thế vận hội. Ông Lưu Hồng Lượng khá xúc động nói:

"Vâng, tôi sẽ nói với cụ, con trai cụ đã thay mặt cụ đến nơi đây, đã thực hiện được nguyện vọng và giấc mơ của cụ, cụ có thể yên lòng rồi."

Ông Lưu Hồng Lượng nói với phóng viên, tâm nguyện lớn nhất của cha tức là Thế vận hội được tổ chức tại Trung Quốc. Quả thực, ông Lưu Trường Xuân năm xưa một mình tham gia Thế vận hội, quả thực rất cô đơn. Còn bây giờ nguyện vọng của ông Lưu Trường Xuân đã biến thành hiện thực, 1 tỉ 300 triệu người Trung Quốc tức là hậu thuẫn vững mạnh của Trung Quốc tổ chức Thế vận hội. Sự chênh lệch mạnh mẽ này là cảm xúc sâu nhất của ông Lưu Hồng Lượng đối với Thế vận hội lần này. Ông nói:

"Hiện nay tức là 1 tỉ 300 triệu người trong cả nước đều tham gia công tác trù bị Thế vận hội, điều này tôi thấy đã khác trước rồi. Đây là một tiêu chí quan trọng phát triển thịnh vượng của đất nước chúng ta, đây cũng là một bước đi rất quan trọng của chúng ta tham gia vào đại gia đình Thế Giới, điều này tôi thấy rất quan trọng."

Ngày 24 tháng 3, ngọn đuốc "Tường Vân" thắp sáng ngọn lửa thiêng đã mở màn cho Thế vận hội năm 2008, người cầm đuốc Lưu Hồng Lượng tay giơ cao ngọn đuốc, đã đón đến chặng đường rước đuốc 200 mét thuộc về ông và cha. 200 mét này, nói ngắn quả thực rất ngắn, cho dù ông Lưu Hồng Lượng chạy chậm chạy hết toàn bộ chặng đường cũng chỉ mất 15 phút, nhưng 200 mét này, nói dài cũng đủ dài, bởi vì ngay từ năm 1908, người Trung Quốc đã mong Thế vận hội được tổ chức tại Trung Quốc, từ hy vọng trở thành hiện thực, người Trung Quốc đã đi hết 100 năm.


1 2 3