Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc lần đầu tiên tham gia Thế vận hội Hen-xin-ki
   2008-03-26 14:37:03    CRIonline
Trong Thế vận hội diễn ra tại Hen-xin-ki thủ đô Phần Lan, ông Ru-mi 51 tuổi từng giành chức vô địch chạy dai sức tại Thế vận hội đã hoàn thành chặng rước đuốc cuối cùng, khi ông trao đuốc cho người vô địch chạy dai sức Thế vận hội khác của Phần Lan Cô-le-mai-nên, cả sân vận động đã bùng nổ tràng pháo tay và tiếng hoan hô vang dội, nhiều người cảm động rơi nước mắt.

Đoàn thể thao Trung Quốc có 40 vận động viên được phép tham gia Thế vận hội lần này. Liên Xô cũ và các nước Đông Âu cũng được mời tham gia Thế vận hội và đã thu được thành tích tốt đẹp trong các môn như vật, thể dục, cử tạ v.v. Do lúc đó đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh, quan hệ phương đông và phương tây rất căng thẳng. Nhằm tránh bị tư tưởng phương tây ảnh hưởng, các vận động viên Liên Xô cũ không ở làng Ô-lim-pích mà ở trong một chiếc thuyền lớn. Vận động viên của các nước Hung-ga-ri, Ba-lan, Bun-ga-ri, Ru-ma-ni và Tiệp Khắc cũng đã tìm nơi ở khác để tránh khỏi thường xuyên tiếp xúc với các vận động viên phương Tây và xảy ra những chuyện không vui.

Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế Brun-đa-de công khai lên án việc Mỹ và Liên Xô cũ đã đưa đối lập chính trị và mâu thuẫn dân tộc vào Đại hội thể thao Ô-lim-pích.

Tại Thế vận hội Hen-xin-ki, vận động viên các nước đã phát huy đầy đủ trình độ của mình, lập gần 100 kỷ lục mới Thế vận hội trong các môn thi đấu, là Thế vận hội có thành tích xuất sắc nhất trong Thế vận hội hiện đại. Anh hùng hàng đầu trong Thế vận hội lần này là Ê-min Da-tô-pếc người Tiệp Khắc. Anh Da-tô-pếc đã giành được chức vô địch chạy 10 nghìn mét tại Thế vận hội Luân Đôn một lần nữa giành hai tấm huy chương vàng nội dung chạy 5 nghìn mét và 10 nghìn mét và lập kỷ lục mới tại Thế vận hội lần này. Tại cuộc thi đấu Ma-ra-tông diễn ra sau đó, do chưa lần nào tham gia Ma-ra-tông trước kia, thậm chí không lần nào chạy cự ly dài như vậy trong các cuộc tập luyện, anh Da-tô-pếc chưa biết cách phân chia sức hợp lý khi chạy Ma-ra-tông. Vì vậy, trước khi thi đấu, anh đã tìm đến tuyển thủ Anh nổi tiếng Pê-tét mong Pê-tét có thể dẫn anh cùng chạy. Để phá vỡ ước mơ của Da-tô-pếc đã từng liên tục giành ba tấm huy chương vàng, Pê-tét đã đồng ý, song lúc đầu Pê-tét chạy rất nhanh nhằm phá nhịp chạy của Da-tô-pếc. Song một điều thú vị là, chỉ chạy được một nửa chặng đường, Pê-tét đã phải rút khỏi trận thi đấu do chạy quá nhanh lúc đầu mà kiệt sức. Trong khi đó, Da-tô-pếc mang hết khả năng của mình chạy theo Pê-tét đã bỏ xa các vận động viên khác, Da-tô-pếc chưa lần nào tham gia môn Ma-ra-tông đã giành được chức vô địch với phong cách chạy độc đáo của mình, trở thành vận động viên chạy dai sức duy nhất giành được ba tấm huy chương vàng trong một kỳ Thế vận hội và được mọi người gọi là "đầu tàu nhân loại".