Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế vận hội Bắc Kinh buộc tôi phải học tiếng Anh
   2008-02-13 16:13:32    CRIonline

Bắc Kinh là một cố đô văn minh có lịch sử lâu đời. Hàng nghìn năm trôi qua, Bắc Kinh đã trải qua những năm tháng thăng trầm, chứng kiến biết bao huy hoàng và biến thiên của lịch sử. Hiện nay, những gì được để lại vẫn là những thứ mang đặc sắc Bắc Kinh không hề phai nhạt như Cố Cung, Trường Thành, du lịch văn hoá ngõ phố. Những thứ này đều là nội dung không thể bỏ qua trong tua du lịch văn hoá của du khách trong và ngoài nước sau khi đến Bắc Kinh. Trong năm Thế vận hội, nhiều du khách gọi Bắc Kinh một cách thân mật bằng tên "thành phố Thế vận hội", cũng gây hiếu kỳ đặc biệt đối với văn hoá Thế vận hội của Bắc Kinh, ước mơ tiếp xúc thân mật với các công trình Thế vận hội. Các hãng du lịch của Bắc Kinh đã tự nhiên nắm bắt thời cơ này, đặt trọng điểm của du lịch cho Thế vận hội.

Thạch Kính Vũ, năm nay 25 tuổi, là người Bắc Kinh gốc. Hai năm trước, anh Vũ tốt nghiệp đại học, vì có chuyên ngành về quản lý du lịch, anh đã dễ dàng tìm kiếm được một công việc mà mình hài lòng: làm hướng dẫn viên du lịch cho một hãng du lịch lớn ở Bắc Kinh.

Kể từ năm 2001, mọi mặt trong đời sống người dân Bắc Kinh đều được để lại dấu ấn Thế vận hội. Anh Vũ nói, Thế vận hội đã mang lại sự thay đổi lớn cho anh.

Anh Vũ nói, hồi học ở trường trung học, anh không có hứng thú đối với môn tiếng Anh, học không chắc lắm, Sau khi vào đại học, anh coi làm hướng dẫn viên du lịch làm mục tiêu của mình. Tuy nhiên, anh Vũ đã phát hiện ngay, cùng với Thế vận hội ngày một đến gần, du khách nước ngoài đến Bắc Kinh ngày một đông, các hãng du lịch cũng có yêu cầu ngày càng cao đối với trình độ tiếng Anh của hướng dẫn viên du lịch. Anh Vũ biết, nếu muốn thực hiện ước mơ nghề nghiệp của mình thì phải thay đổi thái độ học tiếng Anh của mình. Vì vậy, đọc thuộc lòng từ ngữ tiếng Anh, tập khẩu ngữ đã trở thành nội dung chính trong đời sống sinh viên của anh Vũ. Có công mài sắt có ngày nên kim, nhờ có trình độ tiếng Anh xuất sắc, trước khi tốt nghiệp đại học anh Vũ đã thi đỗ và được cấp chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch, được tuyển chọn làm việc tại Hãng du lịch của anh hiện nay. Anh Vũ hiện nay hồi tưởng lại quá trình học tập của mình cho rằng, nếu không có sức ép do Thế vận hội mang lại, tôi có lẽ không thể có trình độ tiếng Anh hôm nay, xét về góc độ nào đó, Thế vận hội đã tạo dựng một "tôi"mới mẻ.

Hiện nay, anh Vũ đã có khả năng hoàn thành rất tốt công việc hướng dẫn đoàn du lịch nước ngoài. Thế nhưng, thách thức mới lại đến với anh. Kể từ 6 tháng cuối năm ngoái, du khách nước ngoài đã không thoả mãn chỉ đi thăm những điểm du lịch truyền thống như Cố Cung, Thiên Đàn. Họ có hứng thú đối với các sân, nhà thi đấu Thế vận hội mọc lên san sát tại Bắc Kinh. Anh Vũ nói, nhiều du khách đều muốn đi tham quan các sân, nhà thi đấu trước khi khai mạc Thế vận hội. Các hãng du lịch ở Bắc Kinh chắc chắn không thể bỏ qua chiếc bánh ga tô khổng lồ này. Vì vậy, những tuyến du lịch liên quan tới Thế vận hội được tới tấp đưa ra, thế nhưng, muốn làm tốt công việc hướng dẫn du lịch này, anh Vũ còn cần phải ôn lại bài vở tiếng Anh Thế vận hội và tiếng Anh thể dục thể thao. Anh Vũ nói:

"Hiện nay, hãng du lịch cũng đang ra sức nâng cao trình độ tiếng Anh của chúng tôi, đặc biệt là yêu cầu phải học những từ liên quan tới Thế vận hội. Chúng tôi cũng mong góp phần của mình cho Thế vận hội."

Anh Vũ cho phóng viên biết, ngành du lịch liên quan tới hình ảnh của một thành phố, bản thân anh hướng dẫn du khách đến từ khắp các nơi thế giới tham quan du lịch một cách thoải mái tại Bắc Kinh trong năm Thế vận hội chính là sự đóng góp của mình cho Thế vận hội Bắc Kinh.

Về các trận thi đấu của Thế vận hội, anh Vũ cũng có suy nghĩ riêng của mình. Anh cho rằng dù thế nào chăng nữa cũng phải đến hiện trường cổ vũ cho các ngôi sao thể thao. Anh nói:

"Chắc chắn phải đi xem những trận thi đấu. Tôi đã đặt mua vé trên mạng rồi. Tôi rất thích xem bóng đá, tuy đội tuyển bóng đá Trung Quốc còn đá chưa tốt như mọi người mong muốn, nhưng tôi vẫn tin tưởng vào đội tuyển Trung Quốc."