Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Miêu Miêu, mơ ước được trao huy chương vàng cho chức vô địch Thế vận hội
   2008-01-30 14:06:33    cri

Chiều ngày 9-1 năm 2008, trong phòng tập luyện của Trường dạy nghề Xương Bình thành phố Bắc Kinh, 40 cô gái trẻ đẹp, dạt dào sức sống, tóc chải gọn gàng, trang điểm xinh đẹp, đang tập dáng đi thon thả uyển chuyển trước mặt chúng tôi. Đối với những cô gái đang tham gia lớp đào tạo và tuyển chọn nhân viên lễ tân cho Thế vận hội Bắc Kinh, luyện tập dáng đi là bài học bắt buộc hàng ngày của các cô.

Trương Miêu Miêu 17 tuổi là một trong những cô gái đó. Giống nhiều bạn gái cùng trang lứa, Miêu Miêu thích cười, thích hát, si mê ngôi sao. Nhưng có điều khác với các bạn là trong lòng Miêu Miêu đang ấp ủ một mơ ước, một ước mơ liên quan tới Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008, đó là trở thành nhân viên lễ tân của Thế vận hội Bắc Kinh.

Tại trường dạy nghề Xương Bình, chuyên ngành của Miêu Miêu là tiếp viên hàng không, phần lớn học sinh sẽ trở thành nữ tiếp viên hàng không của các hãng hàng không sau khi tốt nghiệp. Nhân dịp Thế vận hội Bắc Kinh năm2008, những cô gái này đã gặp một cơ hội hiếm có, đó là một số nhân viên lễ tân của Thế vận hội sẽ được lựa chọn trong số này. Mùa đông năm 2006, khi biết tin này, Miêu Miêu 16 tuổi đã tự nhủ mình phải cố gắng trở thành một nhân viên lễ tân của Thế vận hội. Miêu Miêu nói, em rất mong có cơ hội được trao huy chương vàng cho chức vô địch Thế vận hội Bắc Kinh. Miêu Miêu bắt đầu tiếp nhận đào tạo lễ tân Thế vận hội nghiêm khắc kể từ đầu năm ngoái.

Thời gian trôi đi nhanh quá, Miêu Miêu đã được đào tạo hơn một năm. Đối với nội hàm của nhân viên lễ tân Thế vận hội, Miêu Miêu đã có sự hiểu biết riêng của mình. Miêu Miêu cho rằng, dáng vóc xinh đẹp không phải là điều quan trọng nhất, đối với một nhân viên lễ tân mà nói, vẻ đẹp không phải chỉ ở bên ngoài, mà phaỉ toát ra từ tâm hồn, dứt khoát phải thu hút những người xung quanh bằng trái tim nhân hậu và sư lạc quan xuất phát từ tâm mình.

Cử chỉ cao nhã của nhân viên lễ tân phục vụ Thế vận hội không những có từ khí chất nội tại cao nhã, mà còn là kết quả gian khổ tập luyện. Khẩu hiệu của tình nguyện viên Thế vận hội Bắc Kinh là nụ cười của tình nguyện viên là tấm danh thiếp tốt nhất của Bắc Kinh. Thực ra, chỉ động tác cười đơn giản, Miêu Miêu đã phải tập vài chục nghìn lần. Miêu Miêu cho phóng viên biết:

"Nụ cười tiêu chuẩn của chúng em là yêu cầu lộ ra 8 chiếc răng, hai khoé môi nhếch. Cứ chủ nhật hàng tuần cô giáo đều phải uốn nắn nụ cười cho chúng em, dần dần, nụ cười của chúng em đã trở nên ngày càng tự tin hơn. Em còn nhớ lúc bắt đầu tập cười, cô giáo phát cho chúng em mỗi bạn một chiếc đũa, để chúng em cắm tập cười. "

Thế vận hội sẽ thay đổi cuộc sống của một số người. Miêu Miêu chính là một trong số những người đó. Miêu Miêu chưa bao giờ chăm chỉ học tiếng Anh như hiện nay, vì muốn trở thành nhân viên lễ tân của Thế vận hội yêu cầu có khả năng giao lưu bằng tiếng Anh tốt. Nghỉ hè năm ngoái, Miêu Miêu đã dùng thời gian nghỉ tham gia lớp phù đạo tiếng Anh hai tháng. Hiện nay em Miêu Miêu vẫn coi chăm chỉ học tiếng Anh là nhiệm vụ quan trọng nhất ngoài giờ học ở trường.

Mùa xuân năm nay, công việc tuyển chọn nhân viên lễ tân Thế vận hội Bắc Kinh sẽ cơ bản hoàn thành. Miêu Miêu có thực hiện được mơ ước của mình hay không đến lúc đó sẽ có kết quả. Miêu Miêu nói, dù trúng tuyển hay không, sự đào tạo trong thời gian này cũng sẽ trở thành sự từng trải khó quên trong cuộc đời của em.