Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Anh Xi-dân--Cảnh sát gìn giữ hoà bình dân tộc Tạng mong đợi đại diện cho Trung Quốc lần thứ hai
   2008-01-16 18:38:46    cri
Từ khi biết mình được chọn là ứng viên rước đuốc Thế vận hội Bắc Kinh vào tháng 8 năm nay,anh Xi-dân, một cảnh sát dân tộc Tạng đã tăng thêm số lượng luyện tập chạy hàng tuần. Anh nói, khi ngọn đuốc đến với thành phố cao nguyên thiếu ô-xy như La-xa, tôi không thể giương ngọn đuốc mới chạy được vài bước đã thở hổn hển. Vì lúc đó tôi sẽ thể hiện cho gương mặt của người Trung Quốc, tôi đại diện cho Trung Quốc.

Anh Xi-dân nói, nếu anh trở thành người rước đuốc Thế vận hội Bắc Kinh, thì đây sẽ là lần thứ hai anh vinh dự được đại diện cho Trung Quốc hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng. Tháng 10 năm 2004, Lực lượng chống khủng bố gìn giữ hoà bình đầu tiên của Trung Quốc đi Haiti thực thi nhiệm vụ gìn giữ hoà bình. Anh Xi-dân, 30 tuổi, cảnh sát Cục Quản lý xuất nhập cảnh Sở Công an Khu tự trị Tây Tạng đã may mắn trúng tuyển trở thành cảnh sát dân tộc Tạng đầu tiên tham gia nhiệm vụ gìn giữ hoà bình quốc tế. Anh Xi-dân nói đó là lần đầu tiên anh đại diện cho Trung Quốc.

Trong thời gian thực thi nhiệm vụ gìn giữ hoà bình ở Haiti, anh Xi-dân từng nhiều lần bất chấp nguy hiểm đi vào khu vực có phần tử vũ trang thi hành nhiệm vụ vận chuyển, không hề để xảy ra bất cứ sai xót gì. Anh còn đã hoàn thành công việc xây dựng doanh trai mà anh chưa bao giờ làm trong nước như san lấp mặt bằng, hàn nối giá sắt, lắp dây điện, lắp đặt bồn nước v v...

Khác với cảnh sát gìn giữ hoà bình khác, Lực lượng chống khủng bố còn đảm nhận nhiệm vụ tác chiến. Tối ngày 4 tháng 1 năm 2005, anh và một số đồng đội đang thi hành nhiệm vụ tuần tra, một người địa phương đến kêu cứu rằng em trai của anh ấy đã bị những kẻ côn đồ bắn vào chân, gây thương tích nặng. Sau khi đến hiện trường, anh Xi-dân trước tiên nhảy xuống xe tìm kiếm người bị thương và kịp thời đưa anh ấy đến bệnh viện, bảo toàn tính mạng cho người bị thương. Anh Xi-dân hồi tưởng lại rằng, có thể nói đó là nhiệm vụ nguy hiểm nhất trong các nhiệm vụ của chúng tôi.

1 2