Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cặp vợ chồng hành phúc nhất
   2008-01-02 14:32:46    cri

Thế vận hội Ô-lim-pích hiện đại đã viết lên biết bao trang diệu kỳ. Trong đó, câu chuyện của cặp vợ chồng điền kinh Tiệp Khắc trước đây Ê-min Da-tô-pếc và Đa-na Da-tô-pê-cô-va là hồi kết hành phúc nhất và lãng mạn nhất trong nhiều trang diệu kỳ này.

Sau Thế vận hội Ô-lim-pích Luân Đôn năm 1948, Hen-xinh-ki của Phần Lan đã giành được quyền đăng cai Thế vận hội Ô-lim-pích lần thứ 15 năm 1952. Trong các vận động viên tham gia Thế vận hội lần này có một cặp vợ chồng, chồng là vận động viên chạy cực ly dài Ê-min Da-tô-pếc và vợ là vận động viên phóng lao Đa-na Da-tô-pê-cô-va đội tuyển điền kinh Tiệp Khắc. Anh Da-tô-pếc vốn là một quân nhân, cuộc sống người lính trong nhiều năm đã tôi luyện cho anh ý chí kiên cường, anh luôn luôn yêu cầu nghiêm khắc đối với bản thân vằng tiêu chuẩn của người lính, hằng ngày chạy khoảng 30 km trong những năm tháng làm vận động viên.

Da-tô-pếc đã giành chức vô địch nội dung chạy 5000 mét nam tại Thế vận hội lần này. Cũng trong hôm đó, vợ anh, chị Da-tô-pê-cô-va cũng giành được chức vô địch nội dung phóng lao nữ và trở thành nữ vận động viên đầu tiên của Tiệp Khắc giành được chức vô địch trong môn điền kinh tại Thế vận hội. Điều thú vị là Da-tô-pếc và vợ, chị Da-tô-pê-cô-va sinh ra trong cùng một ngày cùng tháng và cùng ngày, hơn thế nữa hai người lại giành được huy chương vàng Thế vận hội trong cùng một ngày, trở thành một giai thoại hay hiếm có trong sân thể thao.

Ngoài ra, một điều đáng nói là, anh Da-tô-pếc đã giành được ba huy chương vàng nội dung chạy 5000 mét, 10 nghìn mét và ma-ra-tông tại Thế vận hội Ô-lim-pích lần này. Cần phải biết rằng, ba môn này đều là môn tiêu hao thể lực nhiều nhất trong Thế vận hội, giành được một huy chương vàng đã không dễ dàng, song anh Da-tô-pếc một mình giành được ba huy chương vàng, đây không thể không nói là một kỳ tích. Anh Da-tô-pếc cũng vì đó mà trở thành một trong những vận động viên vĩ đại nhất trong lịch sử điền kinh thế giới và lịch sử Ô-lim-pích, được mọi người một cách thân mật là "đầu tàu của loài người".

Sự thể hiện tuyệt vời của vợ chồng Ê-min Da-tô-pếc làm cho Thế vận hội Ô-lim-pích Hen-xinh-ki năm 1952 trở thành một kỳ Thế vận hội mà Đoàn Tiệp Khắc giành được thành tích rực rỡ nhất trong lịch sử thể thao nước này. Sau Thế vận hội, hai vợ chồng Da-tô-pếc được tuyên dương như người hùng của đất nước. Trang sử diệu kỳ tươi đẹp này cũng mãi mãi tỏa sáng trong lịch sử Thế vận hội Ô-lim-pích.