Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế vận hội mùa đông Xan-lếch năm 2002-2
   2007-09-25 09:00:35    cri
Ngoài Đoàn Trung Quốc ra, Đoàn Ô-xtrây-li-a cùng giành được tấm huy chương vàng Thế vận hội mùa đông đầu tiên tại Thế vận hội lần này. Còn Ê-xtô-ni-a và Crô-a-ti-a là lần đầu tiên giành được huy chương tại Thế vận hội mùa đông.

Nữ vận động viên Crô-a-ti-a Cô-xtê-lích giành được 3 huy chương vàng và một huy chương bạc trong môn trượt tuyết núi cao. Cô-xtê-lích đã ngừng thi đấu trong thời gian khá dài do bị chấn thương ở đầu gối, thế nhưng mới trở lại thi đấu đã lập nên kỳ tích tại Thế vận hội mùa đông lần này. Sau khi giành chức vô địch toàn năng, chị lại giành chức vô địch nội dung trượt tuyết vượt chướng ngại vòng nhỏ và vòng lớn và còn giành huy chương bạc nội dung vượt chướng ngại đặc biệt, trở thành người đầu tiên giành 4 huy chương tại Thế vận hội mùa đông lần này.

Vận động viên trượt tuyết lao cầu Thuỵ Sĩ Xi-môn Am-man giành hai chức vô địch nội dung cá nhân. Ba ngày sau khi giành huy chương vàng nội dung trượt tuyết lao cầu 90 mét, Xi-môn lại giành huy chương vàng nội dung trượt tuyết lao cầu 120 mét.

Sau 50 năm xa cách, Đội Ca-na-đa lại một lần nữa giành chức vô địch Khúc côn cầu trên băng của nam sau khi thắng đội Mỹ với tỷ số 5:2 trong trận chung kết. Chức vô địch lần trước mà đội Ca-na-đa giành được là tại Thế vận hội mùa đông năm 1952.

Vận động viên Gim Xê-a thay mặt vận động viên tuyên thệ tại lễ khai mạc đã giành chức vô địch nội dung xe trượt tuyết với ưu thế sít sao năm phần trăm giây so với người về thứ hai. Gia đình Gim Xê-a có thể nói là rất có duyên nợ với Thế vận hội, tại Thế vận hội mùa đông Pla-xít Mỹ 70 năm trước, ông nội Gim Xê-a từng thay mặt vận động viên lên tuyên thệ và đã giành được hai huy chương vàng trong môn trượt băng tốc độ. Tại Thế vận hội mùa đông In-xơ-brúc năm 1964, cha Gim Xê-a cũng tham gia thi đấu ba nội dung của môn trượt tuyết việt dã.

Một điều bất hạnh là 17 ngày trước khi khai mạc Thế vận hội Xan-lếch, ông nội Xê-a 91 tuổi đã gặp nạn và qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, không được chứng kiến thời khắc vinh dự giành huy chương vàng của thằng cháu đích tông của mình. Còn cha của Gim Xê-a đã chứng kiến toàn cảnh con mình giành huy chương vàng, Xê-a trong khi đấu còn đính bức ảnh của ông nội trên mũ. Ông nội tuy ở suối vàng những vẫn được thằng cháu hiếu thảo đưa lên bục nhận phần thưởng cao qúi nhất tại Thế vận hội.