Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế vận hội Bắc Kinh tuyển người tình nguyện thu hút sự quan tâm của lưu học sinh Hàn Quốc
   2007-03-16 16:28:21    CRIonline

Anh Li Sang Y-un cho biết hiện nay anh đang nỗ lực học Trung văn, phấn đấu đến năm 2008 trở thành một tình nguyện viên của Thế vận hội Ô-lim-pích Bắc Kinh. Anh nói: Nếu trở thành tình nguyện viên sẽ là một kỷ niệm sâu sắc của tôi. Tôi có thể làm phiên dịch hoặc hướng dẫn mọi người. Khi diễn ra Thế vận hội sẽ có rất nhiều người nước ngoài đến Trung Quốc, họ không biết đường, cũng không biết đáp tuyến xe nào, những người nước ngoài học Trung văn như chúng tôi nếu trở thành tình nguyện viên và được giúp đỡ mọi người thì sẽ là một kỷ niệm vô cùng sâu sắc, cũng là một công việc tràn đầy ý nghĩa.

Anh Li Sang Y-un nói, anh không những muốn phục vụ cho Thế vận hội Ô-lim-pích mà cũng muốn phục vụ cho Bắc Kinh. Đề cập kiến nghị của anh đối với Bắc Kinh, anh nói, tôi cảm thấy tàu điện ngầm của Bắc Kinh hiện nay vẫn chưa phát triển. Tàu điện ngầm của Hàn Quốc rất phát triển, có thể đi khắp Thủ đô Xơ-un. Thế nhưng ở Bắc Kinh còn rất nhiều nơi chưa thông tàu điện ngầm.

Anh Ô Xê Uôn, đồng hương của Li Sang Y-un đã học Trung văn hơn hai năm, nói tiếng Trung tương đối sõi, anh luôn theo dõi những thông tin về người tình nguyện cho Thế vận hội Ô-lim-pích Bắc Kinh. Anh cho rằng những lưu học sinh nước ngoài ở Trung Quốc nếu trở thành tình nguyện viên cho Thế vận hội Bắc Kinh sẽ giúp ích cho họ rất nhiều trong việc tìm việc làm sau này. Bởi vì Thế vận hội là nơi có thể chứng minh khả năng của một bạn trẻ, do đó Thế vận hội Ô-lim-pích Bắc Kinh đối với anh là một cơ hội hiếm có. Anh nói:

"Tôi vô cùng mong muốn được làm tình nguyện viên cho Thế vận hội Ô-lim-pích Bắc Kinh. Bởi vì tôi có thể tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm thông qua tham gia một số hoạt động, điều này sẽ giúp ích cho tôi rất lớn trong sau này. Đặc biệt là khi tìm việc làm ở Hàn Quốc, họ rất trọng dụng những nhân tài có kinh nghiệm".

Một lưu học sinh Hàn Quốc khác tên là Choi Chin Dung cũng rất yêu mến Trung Quốc. Anh từng đặt chân đến khắp mọi miền của Trung Quốc, hơn nữa còn rất thích môn bóng bàn. Bởi vậy Thế vận hội Ô-lim-pích được tổ chức tại Trung Quốc, một "vương quốc" bóng bàn đối với anh mà nói là không gì vui hơn nữa. Anh nói:

"Tôi rất yêu thích môn bóng bàn. Tôi chơi bóng bàn từ khi học cấp ba. Sau khi đến Trung Quốc tôi đã xem nhiều giải thi đấu bóng bàn, ấn tượng sâu sắc nhất là Vương Nam, cây vợt nữ số một của thế giới. Còn cây vợt nam là Vương Hạo, lối chơi của anh hoàn toàn khác với các cây vợt khác, tôi là cổ động viên trung thành của anh. Tôi rất mong đợi Thế vận hội 2008, đặc biệt là mong được tận mắt xem các trận thi đấu, cũng mong được chứng kiến sự phát triển của Bắc Kinh".

Anh Choi Chin Dung rất mong trở thành tình nguyện viên của Thế vận hội Ô-lim-pích Bắc Kinh. Anh nói, anh đã từng làm phiên dịch, mặc dù trình độ còn có hạn nhưng vẫn còn thời gian để nâng cao, tin rằng đến sang năm trình độ Hán ngữ của anh sẽ được nâng cao rất nhiều, đến lúc đó hoàn toàn có khả năng đảm nhiệm công việc giúp đỡ người khác.


1 2