Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Người hâm mộ bóng đá Trung Quốc quan tâm theo dõi vòng chung kết cúp bóng đá thế giới
   2006-06-16 16:32:58    cri

Nghe Online

Vòng chung kết cúp bóng đá thế giới Đức năm 2006 đang diễn ra sôi nổi tại Đức. Mặc dù không có đội tuyển bóng đá Trung Quốc tham gia, nhưng nó không ảnh hưởng chút nào đến nhiệt tình của người hâm mộ bóng đá Trung Quốc. Từ người dân bình thường, đến người lãnh đạo nhà nước, đều quan tâm theo dõi nước Đức tại Châu Âu xa xôi bằng hình thức khác nhau.

"Tôi muốn thanh minh một điều, tôi cũng là người hâm mộ bóng đá. Tôi phải một lần nữa bày tỏ nhiệt liệt chúc mừng vòng chung kết cúp bóng đá thế giới tổ chức tại Đức, đồng thời chúc cúp bóng đá thế giới lần này thành công tốt đẹp. Tôi chúc Đức may mắn. Trung Quốc có rất nhiều người hâm mộ bóng đá, họ sẽ quan tâm theo dõi cúp bóng đá thế giới, nhất định có nhiều người nửa đêm bò dậy xem thi đấu bóng đá, tôi cũng là một người trong đó."

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã nói như vậy khi tiếp Thủ tướng Đức, bà Méc-ken, nước đăng cai vòng chung kết cúp bóng đá thế giới lần này đến thăm cách đây ít lâu.

Vòng chung kết cúp bóng đá thế giới diễn ra tại Đức từ ngày 9 tháng 6 đến ngày 9 tháng 7 đã thu hút ánh mắt của vô vàn người hâm mộ bóng đá của dân tộc khác nhau, tôn giáo khác nhau trên toàn thế giới, trong đó có cả nhiều người hâm mộ bóng đá Trung Quốc từ Thủ tướng đến người dân bình thường.

Cuồng nhiệt và giấc mơ bốn năm một lần, tại các nơi Trung Quốc trong một tháng tới này, trong 30 đêm và rạng sáng sẽ được toả ra với hình thức khác nhau. Trên sân đấu vòng chung kết cúp bóng đá thế giới, tuy không có bóng dáng đội tuyển Trung Quốc, nhưng vẫn có không biết bao nhiêu cặp mắt người Trung Quốc theo dõi diễn biến của vòng chung kết qua màn truyền hình nhỏ.

"Bất kể có đội tuyển Trung Quốc tham gia hay không, tôi đều sẽ xem cúp bóng đá thế giới. Kể từ năm 1986, nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi, như ăn cơm và uống nước vậy."

Anh Trình Đức Cương, làm nghề biên tập sách, 26 tuổi là một người hâm mộ bóng đá trong nhiều người hâm mộ bóng đá Trung Quốc. Anh là người ủng hộ đội tuyển bóng đá I-ta-li-a. Anh nói, khi lần đầu tiên xem đội tuyển I-ta-li-a thi đấu tại vòng chung kết cúp bóng đá thế giới năm 1986 anh đã bắt đầu thích đội tuyển I-ta-li-a, mặc dù đội I-ta-li-a lúc đó bị loại rất sớm. Vòng chung kết cúp bóng đá thế giới năm 1990 tổ chức tại I-ta-li-a, tài nghệ của các siêu sao bóng đá I-ta-li-a như Ba-giô, Ba-rê-si v.v đã chính phục lòng anh. Khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài chúng tôi, anh Cương mặc áo màu lam đội tuyển I-ta-li-a, đeo vòng tay ba màu đỏ, trắng, lam tượng trưng quốc kỳ I-ta-li-a, anh thậm chí coi đội tuyển I-ta-li-a là "Đội bóng của chúng tôi".

1  2