Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Giải vô địch bóng đá thế giới khai mạc
   2006-06-12 17:15:07    Mạng Tân Hoa
Theo mạng Tân Hoa: Trận mở màn là mâm cỗ đầu tiên của cúp thế giới, là trận được muôn vàn người hâm mộ bóng đá quan tâm theo dõi. Thế nhưng trong lịch sử Cúp thế giới trận mở màn thường nhạt nhẽo ít đặc sắc, trong 10 trận mở màn của Cúp thế giới gần đây chỉ 9 lần phá lưới, có tới 4 trận là tỷ số 0:0, điều này là do áp lực to lớn của trận mở màn mang lại cho cả hai đội tham gia.

Thế nhưng trong trận mở màn Cúp thế giới năm nay tại Đức, tình hình đã được thay đổi. Trận mở màn diễn ra giữa đội chủ nhà Đức với đội Cô-xta-ri-ca là trận mở màn có số lần phá lưới nhiều nhất trong 10 kỳ cúp thế giới gần đây. Sau khi chính thức đưa ra khái niệm "Trận mở màn" năm 1966, tỷ số cao nhất là 2:1, tức đội Bra-xin thắng đội Xcốt-len năm 1998, thế nhưng trận mở mãn giữa đội Đức và đội Cô-xta-ri-ca năm nay đã phá kỷ lục này, đưa trận mở màn đặc sắc này vào trong lịch sử cúp thế giới.

Ngoài ra, đội Anh và độc Ác-hen-ti-na được coi là có hy vọng đoạt cúp trong vòng đấu bảng trong ngày khai mạc cũng đã giành thắng lợi. Đội Tơ-ri-ni-đát và Tô-ba-gô lần đầu tiên vào vòng chung kết và được công nhận là đội "yếu" cũng gây cúc sốc bất ngờ, hoà đội Thụy Điển mạnh hơn mình rất nhiều.

Những người hâm mộ bóng đá Anh đã coi sân vận động Phrăng-phuốc như sân nhà, tuy vậy nhưng đội Anh cũng chỉ thắng đối thủ với tỷ số 1:0, sự thể hiện trên sân khiến mọi người thất vọng. Cầu thủ đội Pa-ra-guay Gam-ma-ra đánh đầu quả đá phạt trực tiếp của Béc-khăm nhưng chẳng may lại giúp đối phương phá lưới khung thành đội nhà, bàn thắng này có phải là "nhầm chuồng" hay không còn cần phải nhóm nghiên cứu kỹ thuật xác định.

Huấn luyện viên trưởng đội Anh Ê-rích-sơn sau trận đấu cho rằng đội Anh thuộc loại hình "hâm nóng" dần dần, thắng là điều vui mừng rồi. Tuy nhiên muốn cho đội Anh đi xa hơn nữa còn đòi hỏi ông nhanh chóng điều chỉnh trạng thái của đội Anh, băng không sẽ làm mất mặt của một đội mạnh.

Đội Ác-hen-ti-na chiếm ưu thế rõ rệt trong trận gặp đội Cốt-đi-voa, hai chân sút Crét-pô và Xa-vi-ô-la đã phá lưới đội Cốt-đi-voa ở phút thứ 24 và 38. Tuy nhiên đội Cốt-đi-voa lần đầu tiên lọt vào vòng chung kết cũng đã tạo ra nhiều cơ hội phá lưới và Đrô-gba đã ghi được bàn thắng danh dự ở phút thứ 82, mặc dù cuối cùng vẫn thua nhưng ghi được bàn thắng trong lần đầu tiên tham gia cúp thế giới cũng là một thắng lợi lớn của đội Cốt-đi-voa.

So với đội Thụy Điển có thực lực khá mạnh, đội Tơ-ri-ni-đát và Tô-ba-gô tuy không có sao cũng không có kinh nghiệm và trong tình hình một cầu thủ bị truất quyền thi đấu trong hiệp hai nhưng vẫn trụ vững và liên tiếp phá vỡ thế tấn công của đối phương, hơn nữa còn nhiều lần gây sóng gió trên khung thành đội Thụy Điển. Mặc dù không phá lưới nhưng với tỷ số 0:0 trước đội Thụy Điển thường xuyên có mặt trong cúp thế giới đã nói lên đội Tơ-ri-ni-đát và Tô-ba-gô hoàn toàn có thể gây lên sự bất ngờ tại cúp thế giới lần này.