• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chương trình đặc biệt mừng xuân Nhâm Thìn: Cá chép vượt Long Môn

    2012-01-25 16:30:29     cri

    Hải Vân: Vâng, qua sự nỗ lực chung của toàn thể nhân viên trong ban, công việc của Ban có thể nói là giàu thành quả trong năm qua. Sau đây xin mời chủ nhiệm Ban Ngô Triệu Anh giới thiệu sơ qua về công việc của Ban trong năm qua.

    Yến Hoa: Thời gian thấm thoát thoi đưa, biết bao kỷ niệm đáng ghi nhớ, giữa lúc tiễn biệt năm cũ, đón chào năm mới, Yến Hoa quả là có rất nhiều điều muốn chia sẻ với quý vị khán thính giả. Yến Hoa hoàn toàn nhất trí với nhận xét trên của Hải Vân và Hùng Anh, năm 2011 là năm không bình thường đối với Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc nói chung và Ban Tiếng Việt Nam nói riêng, bên cạnh những thành quả rực rỡ của Đài CRI, trong năm Tân Mão, Ban Tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc cũng đã để lại nhiều kỷ niệm cho quý vị khán thính giả. Nhờ có sự nỗ lực chung sức chung lòng của toàn thể anh chị em, ngay từ đầu năm, Ban Tiếng Việt Nam đã cải tiến thành công mô hình chương trình phát thanh, không những làm phong phú nội dung thời sự, mà còn kết hợp hài hòa những tin bài quan trọng xoay quanh đề tài tiêu điểm trong ngày, ngoài ra mỗi ngày xây dựng một chương trình đàm thoại xoay quanh một chủ đề với hình thức hai người dẫn chương trình hoặc do hai người dẫn cùng hoàn thành chương trình với khách mời, nghe rất tự nhiên, sinh động và hấp dẫn, nhận được sự đánh giá cao của khán thính giả.

    Ca nhạc không có biên giới, tiếng hát hữu nghị là nhịp cầu mới thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Trung-Việt, trung tuần tháng 11 năm ngoái, cuộc thi chung kết "Tiếng hát Hữu nghị" năm 2011 do Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, Đài Phát thanh Nhân dân Quảng Tây cùng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ninh và Đài Truyền hình kỹ thuật số Việt Nam phối hợp tổ chức đã diễn ra thành công tốt đẹp tại thành Phố Hạ Long, qua lời ca tiếng hát, các thí sinh của hai nước Trung-Việt không những ngợi ca đất nước, con người, văn hóa đặc sắc và cảnh quan kỳ diệu của hai nước, mà còn hát vang tình hữu nghị truyền thống của nhân dân hai nước Trung-Việt, để cho bài ca hữu nghị của chúng ta hát từ thế hệ này sang thế hệ khác, ngân vang mãi mãi.

    Riêng về cá nhân Yến Hoa mà nói, năm 2011 cũng là năm rất có ý nghĩa và đáng ghi nhớ, với sự hỗ trợ về các mặt của Đài nhà, sự giúp đỡ vô tư của bạn đồng nghiệp cũng như hợp tác hữu nghị của Nhà Xuất bản Y học Việt Năm, Yến Hoa đã cho ra mắt độc giả Việt Nam cuốn "Y Dược học Trung Hoa", cuốn sách y rất có giá trị tham khảo trong sử dụng, đặc biệt cuốn sách đã nêu rõ nội dung từng bài thuốc chữa bệnh, cả những bệnh khó hoặc là bệnh thường gặp xuất hiện rất nhiều, Yếnn Hoa mong sao cuốn "Y Dược học Trung Hoa" mang lại bổ ích cho các bạn trong phòng chống bệnh và chăm sóc sức khỏe hàng ngày.

    Các bạn thân mến: Yến Hoa tâm đắc và hết sức cảm động, mỗi bước tiến, mỗi thành quả, mỗi thành công của Đài CRI, của Ban Tiếng Việt Nam hoặc của riêng Yến Hoa đều không thể tách rời với sự quan tâm và giúp đỡ của các bạn, chính sự tin yêu và cổ vũ mạnh mẽ của quý vị khán thính giả đã tiếp thêm nguồn động lực to lớn cho chúng tôi, nhân dịp Xuân Nhâm Thìn, là Trưởng Ban Tiếng Việt Nam, Yến Hoa xin thay mặt toàn thể anh chị em một lần nữa từ trong đáy lòng cảm ơn quý vị các bạn, chân thành chúc quý vị năm mới vui vẻ, luôn luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, vạn sự như ý.

    Hùng Anh: Cảm ơn đồng chí Ngô Triệu Anh, Chủ nhiệm Ban Tiếng Việt Nam. Tiếp theo Hải Vân và Hùng Anh phải nhắc đến sự biến đổi lớn của mình nhé, tháng 3 năm 2011, tiết mục "Trung Quốc ngày nay" đã ra mắt các bạn thính giả, Hải Vân và Hùng Anh luôn dốc sức để mọi người thấy một Trung Quốc chân thực, để mọi người hiểu rõ về Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc, xây dựng mặt bằng giao lưu cho nhân dân hai nước Trung-Việt.

    Hải Vân: Chúng tôi rất mong quý vị và các bạn tiếp tục ủng hộ, đóng góp ý kiến quý báu cho chương trình, chia sẻ với chúng tôi những điều tai nghe mắt thấy, những cảm nghĩ và thay đổi của bạn. Hoan nghênh quý vị và các bạn viết thư hoặc email cho chúng tôi, địa chỉ thư xin gửi đến: 46 Phố Hoàng Diệu Hà Nội Phòng Văn hóa Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam chuyển CRI, email xin gửi theo địa chỉ: vie@cri.com.cn, hoặc đăng nhập trang wéb của ban theo địa chỉ: http://vietnamese.com.cn, lưu trữ trên chuyên mục Trung Quốc ngày nay. Mong thư của các bạn.

    Hùng Anh: Thời gian vui vẻ thường trôi qua rất nhanh, thảo luận cũng khá rôm rả và thời gian của Chương trình chúng ta cũng sắp kết thúc. Sau cùng, Hùng Anh xin tặng mọi người một câu danh ngôn : Chúng ta vĩnh viễn không biết năng lực thực sự của mình. Câu nói này là tâm đắc của một cư dân mạng rất hot trên mạng gần đây, trong tám năm, anh đã nắm được 10 ngoại ngữ, được mọi người gọi thân mật là "Anh ngoại ngữ".

    Hải Vân: Vâng. Nếu bạn ấy không học thử, bạn ấy sẽ không biết được mình có thể nắm bắt nhiều môn ngoại ngữ đến vậy, giống như con cá chép trong truyền thuyết "Cá chép vượt Long Môn" nếu không thử nhảy qua Long Môn cao, con cá sẽ không biết mình có thể hóa thành rồng cao quý.

    Hùng Anh: Cho nên, tiềm lực của con người là vô hạn, cuối cùng xin chúc quí vị và các bạn thính giả Việt Nam bước sang năm mới : Dũng cảm theo đuổi ước mơ của mình, nỗ lực khai thác tiềm năng của mình, phấn đấu có sự đột phá mới và thu hoạch mới về mọi mặt trong cuộc sống của mình.

    Hải Vân: Chúc quý vị và các bạn trong một năm mới cá vượt Long Môn, mong gì được nấy.


    1 2 3 4 5 6
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>