• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chương trình đặc biệt mừng xuân đêm Giao Thừa - Kịch truyền thanh "Cầu vồng"

    2014-01-31 16:00:37     cri

    Cụ Tùng: Này, cháu Đức ơi, các cháu đang nghe là bài hát "Bát nước trà Tiền Môn thắm tình mặn nồng", một bài hát đậm đà chất giọng nhất Bắc Kinh đấy. Nhắc đến Tiền Môn, người dân Bắc Kinh không ai xa lạ, Tiền Môn còn có tên gọi là Chính Dương Môn, khởi công xây dựng vào năm 1439, nằm chính giữa phía Nam Thiên An Môn. Tiền Môn luôn được tôn vinh là biểu tượng của thành phố cổ Bắc Kinh kể từ ngày khánh thành.

    Đức: Xin cảm ơn sự dạy bảo của ông ạ, cháu xin ông cho biết, "Trà bát" có ngụ ý gì ạ?

    Tuyết: Có nghĩa là, các cụ Bắc Kinh như ông nội mình thích uống trà, cho nên ở Bắc Kinh có đủ các loại quán trà, nào là cao cấp, nào là dân dã. "Trà bát" thịnh hành Bắc Kinh vào thập niên 40 thế kỷ 20, hai xu một bát, giá rẻ trà ngon, là món trà dành cho dân thường. Về sau, văn hóa "Trà bát" này đã dần dần bị thay thế bằng các cửa hàng chuyên bán kem sữa và đồ uống lạnh, những nét đặc sắc ngày xưa của ngõ ngách Bắc Kinh ngày một ít đi. Lời ca "Bát nước trà Tiền Môn thắm tình mặn nồng"có đoạn viết:

    "Thời ông tôi còn bé thơ, ngày ngày vui chơi tại đây, cổng Tiền Môn cao lồng lộng, khác nào nằm bên nhà tôi. Đón Tết cổ truyền với xiên kẹo Hồ Lô, ba bữa trong ngày là bánh Ngô hấp với Bát nước trà. Ngày nay ta du học về nước, lại thấy tường đỏ ngói xanh. Mang theo tấm lòng thơ ấu và nỗi nhớ ngày xưa, ta lại thưởng thức Bát nước trà ngọt lịm thơm mát".

    Cụ Tùng: Cháu Đức ơi, ông rất mừng khi ông được biết cháu rất thích Kinh Kịch Trung Quốc. Kinh Kịch là một loại hình sân khấu truyền thống có tầm ảnh hưởng rộng lớn nhất Trung Quốc, bắt nguồn từ thời Càn Long Nhà Thanh năm 1790, Kinh Kịch đã được hình thành dần sau khi hấp thụ một số ưu điểm và đặc sắc của Côn Khúc và Tần Xoang trên cơ sở kịch An Huy và kịch Hán Hồ Bắc.

    Đức: Cháu cảm ơn ông ạ, cháu thường trông thấy mặt nạ Kinh Kịch Trung Quốc bày bán tại cửa hàng đặc sắc ở sân bay, mỗi mặt nạ tạo hình một khác, vậy xin ông cho cháu biết ngụ ý cụ thể là gì ạ.

    Cụ Tùng: Cười ha hả..., câu hỏi hay quá. Mặt nạ Kinh Kịch là dùng các loại bột màu tô vẽ lên mặt diễn viên, để tượng trưng cho tính cách, phẩm chất, số phận nhân vật. Thường thì, màu đỏ mang nghĩa bóng, tiêu biểu cho trung nghĩa dũng cảm; màu đen thuộc trung tính, tiêu biểu cho dũng mãnh và mưu trí; màu lam và màu xanh lá cây cũng thuộc trung tính, tiêu biểu cho anh hùng rơm; màu vàng và màu trắng phần lớn mang nghĩa đen, tiêu biểu cho hung ác và gian tà; màu vàng và màu bạc tiêu biểu cho thần bí và thần tiên yêu quái.

    Đức: Hóa ra thế...

    Lời thuyết minh: Những năm tháng vui vẻ thường như thoi đưa. Bao năm sau, mỗi khi nhớ lại Quang Đức không thể nào quên vào một buổi chiều của mùa Thu năm xưa, trong biển người của Hoàng thành có một "Tứ Hợp Viện" nằm sâu trong một con ngõ tĩnh mịch, lặng lẽ gieo mình bên chiếc bàn gỗ đã sờn cạnh với ấm trà đặc trong khuôn viên, Đức thả tâm hồn bay bổng cùng với bầu trời cao, cao mãi xanh biếc một màu, đâu đó những chú chim bồ câu đang gọi nhau về tổ. Dưới gốc cây Hoè cổ thụ, những giọt nắng le lói xuyên qua tán lá in dưới chân thềm, in trên bức tường đã phai màu sơn cùng năm tháng, trông như những bông hoa Tía khoe sắc, cụ Giang đang ngâm nga những câu Kinh Kịch day dứt, còn Giang Tuyết dạy anh viết Thư pháp, tất cả giờ đây lại hiện lên trước mắt anh.

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>