• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chương trình đặc biệt mừng xuân đêm Giao Thừa - Kịch truyền thanh "Cầu vồng"

    2014-01-31 16:00:37     cri



    Quý vị và các bạn thính giả thân mến, các bạn đang nghe là vở kịch truyền thanh với nhan đề "Cầu vồng" mừng Xuân Giáp Ngọ của Ban Việt ngữ Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc. Hoan nghênh quý vị và các bạn theo dõi vở kịch truyền thanh này.

    Màn một:

    -Lời dẫn: 7 giờ tối 30 Tết, Quang Đức chuẩn bị đón giao thừa tại Bắc Kinh. Khi ánh đèn điện bừng sáng trong lúc màn đêm buông xuống, Quang Đức ngắm cảnh ban đêm thành phố qua khung cửa sổ, trong lòng trào lên nỗi nhớ da diết quê hương, anh liền cầm điện thoại gọi điện về cho mẹ—(tiếng điện thoại kêu)

    Chị Ngọc: Đức ơi, con đấy phải không?

    Quang Đức: Vâng, con là Đức đây mẹ ạ, mẹ ơi, con vừa đi làm về. Con gọi điện về chúc mừng năm mới bố mẹ và em gái. Con chúc bố mẹ năm mới mạnh khỏe, em gái học tập tiến bộ.

    Chị Ngọc: Mẹ cám ơn con, con ở Bắc Kinh mọi điều vẫn tốt đẹp cả đấy chứ?

    Quang Đức: Vâng, mọi việc đều tốt cả mẹ ạ, hôm nay đã là 30 Tết, mùa đông năm nay Bắc Kinh không lạnh lắm, trời rất đẹp mẹ ạ.

    Chị Ngọc: Thế à, thích quá nhỉ, thời gian trôi đi nhanh quá, chẳng mấy chốc mà con đã ở Bắc Kinh được 5 mùa đông rồi đấy...

    Quang Đức: Vâng, con cũng luôn nhớ về hình ảnh cách đây 5 năm ...

    Lời dẫn: Lời nói của mẹ đưa Quang Đức trở về khung cảnh Hà Nội 5 năm trước. Tháng 6 năm đó, Quang Đức nhận được giấy báo trúng tuyển khoa Trung văn trường Đại học Bắc Kinh.

    Em Lan: (chạy tới hơi thở gấp) Anh ơi, anh ơi, anh có thư chuyển phát nhanh đây này, hình như là gửi từ nước ngoài về.

    Quang Đức: (cầm bức thư) Em ơi, ngoài phong bì đề chữ Trung Quốc, đây là bức thư chuyển phát nhanh gửi từ Trung Quốc sang. (Đức hồi hộp bóc lá thư ra) Đây là giấy báo trúng tuyển khoa Trung văn Trường Đại học Bắc Kinh, (lòng mừng rỡ) thế là anh có thể sang Trung Quốc học Đại học rồi.

    Em Lan: Bố ơi, mẹ ơi, nhanh nhanh ra đây, anh Đức đã trúng tuyển Trường Đại học Bắc Kinh Trung Quốc rồi.

    Bố Đức: Con trai của bố cừ lắm, con là niềm kiêu hãnh của gia đình ta. Con học ngoại khóa tiếng Trung Quốc vất vả suốt ba năm ở Trung học phổ thông, rồi tham gia cuộc thi "Nhịp cầu Hán ngữ", mọi vất vả cuối cùng đều đã được đền bù xứng đáng.

    Quang Đức: Cám ơn bố.

    Mẹ Đức: Đúng thế. Thế nhưng bố nó ơi, con nó đi học ở Bắc Kinh, nghe nói tốn kém lắm, tiền học phí, rồi tiền ăn ở, đi lại, nhà mình lấy đâu ra nhiều tiền như thế?

    -Quang Đức: Bố mẹ không phải lo, trong giấy báo viết rõ: Do con đoạt giải nhất cuộc thi "Nhịp cầu Hán ngữ", nên được nhận suất học bổng bốn năm của Chính phủ Trung Quốc.

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>