• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chương trình đặc biệt mừng xuân đêm Giao Thừa - Kịch truyền thanh "Cầu vồng"

    2014-01-31 16:00:37     cri

    Màn 6: Tốt nghiệp đi du lịch-Quang Đức và Giang Tuyết du ngoạn Hồ Tây

    Lời thuyết minhi: Những tháng của năm cuối, các bạn cùng khóa bận rộn tìm việc. Quang Đức được một Đài Truyền hình tuyển dụng làm phóng viên thường trú tại Bắc Kinh. Còn Giang Tuyết đã được cử tuyển làm nghiên cứu sinh, vì thành tích học tập xuất sắc, nhà trường muốn giữ Giang Tuyết ở lại trường. Và quyết định cử Giang Tuyết sang Việt Nam làm nghiên cứu sinh hai năm tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong chuyến du ngoạn trước ngày tốt nghiệp, Quang Đức đã cùng Giang Tuyết về thăm Hàng Châu-một miền đất trù phú, quê hương của Giang Tuyết. Trong tháng Tư của Xuân muộn đang gọi Hè, hai người sánh vai dạo bước trên bờ đê tít tắp cò bay mỏi cánh, nghe tiếng xào xạc đung đưa trong gió của những cành liễu phủ bóng Tây Hồ, để mặc cho màn mưa giăng giăng tưới mát đôi gò má.

    Quang Đức: Giang Tuyết đã nghe câu chuyện cổ tích kể rằng, ngày xửa ngày xưa, Hoàng hậu trên Thiên cung chẳng may làm vỡ chiếc gương rất đẹp chưa?

    Giang Tuyết: Dạ chưa, câu chuyện sau đó ra sao, anh kể tiếp đi.

    Quang Đức:: Chiếc gương vỡ làm đôi, một nửa rơi xuống Hàng Châu, Hoàng hậu không muốn nó phiêu bạt dưới trần gian nên đã biến nó thành Tây Hồ Hàng Châu, để mọi người thưởng ngoạn. Bởi thế mà bao đời nay Hàng Châu là một thắng cảnh khiến du khách lưu luyến.

    Giang Tuyết: Vậy, còn nửa bên kia thì sao?

    Quang Đức: Nửa bên kia rơi xuống Hà Nội, Hoàng hậu biến nó thành "Hồ Tây", một thắng cảnh không kém phần thơ mộng. Mặc dù hai mảnh rơi xuống hai nước khác nhau nhưng trên Thiên đàng chúng vốn là một khối.

    Giang Tuyết: Câu chuyện thật tươi đẹp nhưng có phần muội lòng.

    Quang Đức: Có giống câu chuyện của chúng ta không?

    Giang Tuyết: Vâng, giống đấy.

    Quang Đức : Ôi...chiếc gương.

    Giang Tuyết: Chiếc gương của Hoàng hậu.

    Dẫn chương trình: Quý vị và các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi là vở kịch truyền thanh "........." mừng Xuân Giáp Ngọ.

    Lời thuyết minh: Tốt nghiệp cũng đồng nghĩa với chia tay.

    Quang Đức: Tuyết, em định bao giờ bay?

    Giang Tuyết: Tuần sau. Năm nào em đều tiễn anh ra sân bay, nào ngờ lần tiễn cuối cùng vẫn là chuyến bay đó: Bắc Kinh-Hà Nội, nhưng không phải em tiễn anh, mà là anh tiễn em.

    Quang Đức: Đã nói trước rồi nhé, không được khóc đấy.

    Lời thuyết minh: Bạn bè cùng khóa ai nấy đều cho rằng, Đức và Tuyết sau khi tốt nghiệp chắc chắn sẽ nên đôi nên lứa, nào ngờ vì Tuyết mà Đức ở lại Bắc Kinh, còn Tuyết lại được nhà trường cử sang Hà Nội tu nghiệp, ôi...duyên phận phũ phàng, nào ai lường trước được. Chuyện kể đến đây sẽ không tránh khỏi một cuộc chia tay đầy day dứt, thực ra đây mới chỉ là sự mở đầu của câu chuyện, vẫn phải chờ một hồi kết tươi đẹp hay bi thương, và từ đó về sau Quang Đức và Giang Tuyết đã không một lần gặp lại. Tuy nhiên hai trái tim trẻ vẫn luôn nhớ về nhau, biết đâu một ngày nào đó họ lại sẽ đến với nhau.

    Dẫn chương trình: Quý vị và các bạn thân mến, một tình yêu trong sáng xuyên biên giới giữa đôi bạn trẻ hai nước-những người sẽ kế thừa và xây đắp cho tình hữu nghị Trung-Việt trong tương lai đã khiến chúng tôi không nỡ lòng đưa ra hồi kết. Dưới đây, chúng tôi xin tạm đưa ra hai hồi kết để các bạn tham khảo, nếu bạn cảm thấy vẫn còn khiếm khuyết xin hãy viết thư cho chúng tôi giới thiệu về hồi kết của câu chuyện tình tươi đẹp này. Thư từ xin gửi vào hòm thư điện tử của chúng tôi tại địa chỉ: vie@cri.com.cn.

    Hồi kết thứ nhất: Khi tiếng chuông năm mới ngân vang, điện thoại của Quang Đức cũng giéo những hồi chuông thôi thúc khi những chùm pháo hoa rực rỡ tỏa sáng bên ngoài cửa sổ, màn hình hiện lên số máy mà anh mong đợi bấy lâu nay: Giang Tuyết....số máy Bắc Kinh.

    Hồi kết thứ hai: Tại Hà Nội lúc này, Giang Tuyết một mình trong căn phòng nhỏ ký túc xá đang chăm chú theo dõi Chương trình đặc biệt đón Giao thừa của Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc.

    Dẫn chương trình: Quý vị thính giả và cư dân mạng thân mến, trước khi nói lời tạm biệt chúng tôi xin mời Quang Đức trình bày bài hát mà anh đoạt giải trong Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt năm 2011.

    Phóng viên: Quang Đức hãy hát bài hát "Cầu vồng" mà anh thể hiện trong Vòng chung kết quốc tế năm xưa nhé, không biết bài hát này đối với Đức có ý nghĩa đặc biệt gì không nhỉ?

    Quang Đức: Vâng, Đức hát bài hát này để tặng cho một cô gái Trung Quốc mà mình yêu mến, thật nuối tiếc khi đó Đức không nói với cô, rằng mình rất mến cô. Hiện giờ cô đang ở cách xa muôn trùng.

    Phóng viên: Vậy, Đức có muốn nói gì với cô ấy không?

    Quang Đức: Có rất nhiều lời muốn nói, nhưng hôm nay là đêm Giao thừa, Đức chỉ xin chúc "Năm mới vui vẻ". Đây là Giang Tuyết đón cái Tết đầu tiên ở Hà Nội, chúc Tuyết an khang, học tập tiến bộ. Giờ đây, mùa đông sắp qua thì mùa xuân không còn xa nữa, năm mới báo hiệu cho một năm tràn đầy hứa hẹn, thế nhưng, không biết Giang Tuyết bao giờ mới trở về?


    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>