• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Lời chúc phúc tốt đẹp, đậm đà tình thân ái

    2011-02-08 12:45:16     cri

    M: Vâng, một lần nữa cảm ơn các thầy cô và các bạn đã cùng Mẫn Linh và Nam Dương trải qua những kỷ niệm khó quen tại Việt Nam.

    M/N: Chúc mừng năm mới,

    La Thành: Rất mong thầy cô và bạn bè trên đây của Nam Dương và Mẫn Linh có mặt bên máy thu thanh để đón nhận lời chúc phúc tốt đẹp của họ.

    Ngọc Ánh: Trong những ngày giáp Tết, một số bạn thính giả nhiệt tình của Đài chúng tôi đã gửi lời chúc qua điện thoại. Sau đây chúng tôi cùng chia sẻ với các bạn. Trước hết là bài thơ của bạn Nguyễn Cao Sơn Thôn 10, Làng Đông, xã Vĩnh Thịnh Huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa:

    Thả tiếng của Cao Sơn...

    Ngọc Ánh: Bạn Hà Doãn Tú ở huyện Chiêm hóa tỉnh tuyên Quang có lời chúc gửi tới người vợ mợi cưới đang ở Malaixia:

    Thả tiếng Doãn Tú...

    La Thành: Hôm nay là mồng 5 Tết Tân Mão, tuy bầu không khí ngày Tết vẫn còn, nhưng mọi người đã trở lại với nội dung sinh hoạt bình thường rồi.

    Ngọc Ánh: Ở Trung Quốc, mồng 5 Tết còn gọi là ngày Phá Ngũ.

    La Thành: Bạn Ngọc Hương ở thành phố Đà Nẵng muốn tìm hiểu về tục Phá Ngũ, tại sao lại gọi là Phá Ngũ. Mời chị Ngọc Ánh kể lại tích Phá Ngũ để làm phần kết cho Hộp thư Ngọc Ánh đặc biệt hôm nay được không ạ?

    Ngọc Ánh: Vâng, đề nghị này rất hay.

    Theo tập tục dân gian Trung Quốc, mồng 5 tháng 5 âm lịch là ngày Phá Ngũ. Sáng sớm, các gia đình đều đốt phát và bắt tay vào việc làm vệ sinh nhà cửa. Pháo phải từ trong nhà đốt ra, với ngụ ý là tống cổ hết những gì không may và yêu ma quỷ quái ra khỏi nhà, càng xa càng tốt. Từ đêm Giao thừa cho đến mồng 4 Tết thường chỉ ăn và chơi không làm gì hết, nếu có quét dọn thì cũng chỉ làm qua loa thôi, rác rưởi không được mang đổ đi, mà phải vun lại ở góc nhà, đặc biệt là mồng một Tết, chớ nên động chạm đến chổi quét rác, bằng không bị coi là làm mất hết vận may, cho nên đến mồng năm trước khi mặt trời mọc, đốt pháo xong, mọi người quét dọn lau chùi nhà cửa một cách triệt để cho sạch sẽ, gọi là "Hận cùng", có nghĩa là ghét cái nghèo. Ai nấy đều quan niệm rằng, mồng năm tháng năm "Phá ngũ" có nghĩa là vất vả chịu khó làm ăn trong một năm rồi thì sẽ có được cuộc sống đầm ấm. Trong ngày mồng 5 tháng 5 âm lịch, mọi người kiêng đi thăm nhà người thân bè bạn, bởi vì nếu đến nhà người khác vào ngày này thì sẽ mang đến sự hẩm hiu cho người ta. Sau khi làm xong mọi công việc, rác rưởi đã được đổ đi, cũng có nghĩa là đã tống cổ hết quỷ nghèo ra khỏi nhà, và mọi người bắt đầu lại ăn cỗ.

    Mồng năm tết bận rộn, cho nên kiêng động thổ, bằng không sẽ xảy ra tai nạn.

    Mồng năm tháng năm âm lịch cũng là sinh nhật của năm thần tài ngũ lộ, có nghĩa là năm vị Thần Tài của năm ngả đường đông tây nam bắc trung, cho nên các thương gia thường bày đồ cúng ở ngoài đường, thắp hương cúng thần Tài để cầu cho một năm buôn bán thuận lợi, và rồi cũng chính thức mở hàng cho một năm mới.

    La Thành: Ồ, Thần tài đang đến với chúng ta kia kìa

    Ngọc Ánh: Xin chúc các bạn trong năm mới này làm ăn phát tài, học tập thành tài.

    La Thành: Ước gì được nấy.

    Ngọc Ánh: Hộp thư Ngọc Ánh đặc biệt mừng xuân Tân Mão nhan đề: " Lời chúc phúc tốt đẹp, đậm đà tình thân ái" xin khép lại tại đây.

    La Thành: Xin chào tạm biệt các bạn

    Ngọc Ánh: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, buổi truyền thành này của Đài chúng tôi đến đây là hết, thân ái chào các bạn.


    1 2 3 4 5 6
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>