• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI

  • • Tôi và bạn tôi
    Xem tiếp>>
    Chào các bạn! Mình là Lê Thị Quỳnh Xuân, Mình đến từ trường Đại học Khoa học kỹ thuật Côn Minh, tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Mọi người đều cho rằng con gái học Luyện kim da thường đen như than, người cứng như sắt...

    • Lễ trao giải đặc biệt Cuộc thi viết trên mạng mang tên "Ấn tượng Trung Quốc" diễn ra tại Bắc Kinh
    • Quý vị và các bạn thân mến, Cuộc thi viết trên mạng mang tên "Ấn tượng Trung Quốc" nhân dịp kỷ niệm lần thứ 60 Quốc khánh Trung Quốc do Đài chúng tôi tổ chức đã kết thúc tốt đẹp giai đoạn một. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều bài viết, ảnh, băng hình và Flash của khán thính giả gửi từ mọi miền đất nước Việt Nam và đông đảo lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc và các nước trên thế giới

    •  Chụp ảnh chung với "Người In-đi-an"
    Xem tiếp>>
    Xin chào tất cả các bạn! Dưới đây là đôi dòng lí lịch trích ngang của tôi. Tên khai sinh của tôi là Nguyễn Thị Minh Phương. Ở nhà bố mẹ gọi tôi là Cún con. Tới trường bạn bè lại gọi tôi là Fx...còn khi đến...
    Nhật Ký Quỳnh Xuân
    • Nhật ký ngày 25 tháng 12
    Cảnh vật Bắc Kinh hôm nay trông thật buồn. Ánh mặt trời le lói phía xa, như muốn thoát ra khỏi những đám mây xám xịt kia để tạm biệt chúng tôi, nhưng rồi lực bất tòng tâm, những đám mây xám xịt kia đã tranh ra phía trước để dõi theo bước chân chúng tôi. Bao lấy toàn thành phố là một màu trắng buồn u ám, buồn vì sẽ không được nhìn thấy 2 chị em chúng tôi nữa rồi. 10 giờ 30 phút, chúng tôi đặt chân...
    • Nhật ký ngày 24 tháng 12
    Hôm nay thời tiết BắcKinh đột nhiên trở lạnh, bao lấy toàn thành phố là một màu trắng mộng mơ. Những cành cây đã rụng hết lá, cố vươn mình ra bốn phía để tô điểm thêm cho cảnh sắc mùa đông. Nhìn từ xa như những cô vũ công chuyên nguyệp đang giơ những ngón tay mảnh mai, xinh xinh theo điệu nhạc. Đẹp, quả thực rất đẹp. Tôi tin rằng giờ đây, nếu bạn được tận mắt chiêm ngưỡng...
    Xem tiếp>>
    Du lịch Bắc Kinh

    • Tham gia chương trình cùng chị Ngọc Ánh tại phòng thu

    • Di Hòa Viên

    • Sân vận động Quốc gia Tổ Chim

    • Vạn lý trường thành
    Xem tiếp>>
    Tùy bút Minh Phương
    • Tùy bút ngày 25 tháng 12
    Cảm xúc hôm nay của mình thật lạ! Mình không biết nên buồn hay nên vui đây, khi mà sáng nay mở mắt ra, sẽ không phải là những công việc chuẩn bị để đi chơi như 4 ngày trước, thay vào đó, mình sẽ phải dọn dẹp hành lý để lên đường trở về Nam Ninh. Thời gian trôi đi nhanh quá!!! 5 ngày phải chăng quá ngắn ngủi...
    • Tùy bút ngày 24 tháng 12
    Là ngày cuối cùng được đi chơi ở Bắc Kinh nên chị Quỳnh Xuân và mình đều quyết định chơi và chụp ảnh hết mình luôn! Buổi sáng, chúng mình được đi thăm quan Di Hòa Viên-nơi ở trước đây của thái hậu Từ Hy Viên. Các bạn biết không, trong Di Hòa Viên có một cái hồ nước xanh màu ngọc bích vô cùng rộng lớn mang tên "Côn Minh"...
    Xem tiếp>>
    Video

    • Hai thính giả tham quan Đài CRI và nhận giải thưởng

    • Đón tiếp hai thính giả