• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tùy bút ngày 24 tháng 12

    2009-12-27 13:30:06     cri
    Là ngày cuối cùng được đi chơi ở Bắc Kinh nên chị Quỳnh Xuân và mình đều quyết định chơi và chụp ảnh hết mình luôn! Buổi sáng, chúng mình được đi thăm quan Di Hòa Viên-nơi ở trước đây của thái hậu Từ Hy Viên. Các bạn biết không, trong Di Hòa Viên có một cái hồ nước xanh màu ngọc bích vô cùng rộng lớn mang tên "Côn Minh". Nhưng dưới cái nhiệt độ âm của Bắc Kinh, vào thời điểm này, nước trong hồ đều đã đóng băng hết. Và chính điều đó đã tạo nên một sức hấp dẫn ghê gớm đối với hai cô bé đến từ miền nhiệt đới như chúng mình. Không một chút do dự, chị xuân cùng mình vội vàng chạy xuống hồ băng. Wow!!! Cái cảm giác được đi lại trên mặt hồ đóng băng mới thú vị làm sao!!! Chúng mình đi lại, trượt băng trên mặt hồ, thả hồn theo không gian băng giá mênh mông. Xạch, xạch…những bức ảnh tuyệt đẹp và có một không hai liên tiếp được ra lò. 12 giờ trưa, mặc dù vẫn còn rất luyến tiếc, nhưng hai chị em vẫn đành phải chào tạm biệt với Di Hòa Viên để lên xe về khách sạn, nghỉ ngơi chuẩn bị cho buổi phỏng vấn với cô Ngọc Ánh vào buổi chiều.

    Đúng 3 giờ chiều, buổi thu âm phỏng vấn bắt đầu. Nói thật ,trước đó khi nghe tin sẽ phải trả lời phỏng vấn của cô Ngọc Ánh, chị Xuân và mình đều rất lo lắng. Bởi vì chúng mình không biết các câu hỏi được đưa ra có khó không, rồi không biết liệu có thể trả lời có lưu loát hay không……Thế nhưng, cuối cùng, sau hơn 1 tiếng, buổi phỏng vấn này đã kết thúc hết sức tốt đẹp. Chính sự thân thiện cùng cách đặt câu hỏi dí dỏm, sát thực tế của cô Ngọc Ánh đã làm tan biến đi nỗi lo lắng ban đầu, để rồi chúng mình hoàn toàn tự tin và thoải mái trả lời tất cả các câu hỏi được đặt ra. Giọng nói nhẹ nhàng, truyền cảm cùng những nụ cười ấm áp của cô Ngọc Ánh khiến cho buổi phỏng vấn khô cứng kia bỗng chố biến thành một cuộc nói chuyện, một cuộc tâm sự vô cùng thân mật. Kết thúc buổi phỏng vấn, hai chị em mình rất vinh dự được chụp ảnh lưu niệm với cô Ngọc Ánh tại phòng thu của Đài.

    Ngày thứ tư của chuyến hành trình cũng đã kết thúc với thật nhiều niềm vui. Nhưng buồn quá, ngày mai đã phải về rồi!!!!!!!!!!!

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>