• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nhật ký ngày 24 tháng 12

    2009-12-26 13:50:14     cri
    Hôm nay thời tiết BắcKinh đột nhiên trở lạnh, bao lấy toàn thành phố là một màu trắng mộng mơ. Những cành cây đã rụng hết lá, cố vươn mình ra bốn phía để tô điểm thêm cho cảnh sắc mùa đông. Nhìn từ xa như những cô vũ công chuyên nguyệp đang giơ những ngón tay mảnh mai, xinh xinh theo điệu nhạc. Đẹp, quả thực rất đẹp. Tôi tin rằng giờ đây, nếu bạn được tận mắt chiêm ngưỡng cảnh mùa đông Bắc kinh, bạn sẽ ngỡ ngàng không biết có phải mình đang lạc vào đất nước Nga xa xôi không nữa.

    Hôm nay 2 chị em chúng tôi được đi thăm Di hòa viên. Ở nơi đây chúng tôi được trượt băng trên mặt hồ Côn minh. Cả một mặt hồ rộng mênh mông giờ đều đã bị đóng băng rồi. Tôi kéo tay Minh phương lướt trên mặt hồ, cảm giác rất là thú vị các bạn a. Có những lúc vì mặt hồ trơn quá nên hai chị em suýt bị ngã, nhưng chúng tôi đều cảm thấy rất vui. Buổi chiều chúng tôi lại một lần nữa đến thăm đài,đươc trò chuyện rất thân mật với cô Ngọc ánh. Sau khi trả lời xong buổi phỏng vấn của cô, chúng tôi đến chia tay các anh chị, các cô chú trong đoàn. Những lời dặn dò, những lời hỏi thăm gia đình, thầy cô bạn bè của các cô chú khiến chúng tôi rất xúc động. Hai chị em rưng rưng nước mắt, quả thực phong cảnh Bắc Kinh rất đẹp, nhưng đẹp hơn nữa đó là tình người Bắc Kinh, nó mới ấm áp làm sao.

    Buổi tối, sau khi được sự đồng ý của các anh chị trong đài, hai chị em chúng tôi đã thong dong dạo bước lên quảng trường Vạn đạt. Ở nơi đây chúng tôi được cảm nhận hết không khí náo nhiệt của đêm noen Bắc Kinh. Những cây thông noen đồ sộ lung linh sắc đèn, những cái nắm tay ấm áp của các đôi tình nhân, rồi cả một đại gia đình chụp hình chung với ông già nôen…Tôi thấy lòng mình bỗng xao xuyến kì lạ. Không biết trong giờ khắc đặc biệt này bố mẹ tôi đang làm gì nhỉ? Công việc bận rộn như vậy liệu họ có thời gian để đón noen không nhỉ? Tôi bỗng dưng thấy nhớ nhà da diết.

    Ngày mai tôi đã lên máy bay trở về Côn minh, tôi đã thực sự phải rời xa Bắc kinh rồi.Bắc Kinh ơi, hãy đợi mình nhé,mình nhất định sẽ còn đến thăm bạn. Các cô chú trong ban tiếng việt của đài ơi, chắc chắn cháu sẽ còn quay lại thăm mọi người.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>